Chào cậu,
Hôm nay vẫn như mọi ngày, trời vẫn nắng từ sáng, đường phố vắng hẳn đi vì chỉ thị giãn cách của thành phố. Công việc của cậu ổn chứ? Đã ăn sáng chưa thế? Tự dưng tớ muốn viết vài dòng cho cậu, chắc cậu ngạc nhiên lắm. Chẳng có lý do cụ thể gì đâu, chỉ là tớ muốn làm một điều gì đó khác đi vào ngày hôm nay thôi. Mong cậu sẽ dần quen với những lần "khùng điên" thế này của tớ.
Tớ tự thấy mình không phải là người bình thường. Nếu người thường chỉ có hai cảm xúc chính là vui và buồn, thì dòng cảm xúc của tớ hỗn độn và phức tạp nhiều lần hơn thế. Tớ hay mặc váy và có vẻ bánh bèo, nhưng lại thích tập gym và xem bóng đá. Tớ luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng với mọi người, vì nghĩ cuộc sống này đã đủ mỏi mệt rồi, hà cớ gì cứ phải nặng lời với nhau, nhưng chắc cũng không ít lần tớ làm người khác buồn lòng vì sự thẳng thắn của mình, như là thích thì nói thích mà không thì nói không vậy. Tớ có mâu thuẫn quá không cậu?
Đôi khi tớ thấy mệt thay cho người mà sau này sẽ đi cùng mình, khi gặp phải một đứa tính tình dở dở ương ương thế này. Nhưng đừng lo nhé cậu ơi, tớ đang hàng ngày khám phá và hoàn thiện bản thân. Tớ biết mình có nhiều thiếu sót và đang cố gắng phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình đây. Nếu cậu thấy tớ có điều gì chưa đúng, đừng ngại ngần góp ý giúp tớ nhé.
Chắc cậu đang thắc mắc sao lại xưng "cậu - tớ". Vì biết đâu cậu hơn hoặc ít tuổi hơn tớ thì sao phải không? Đối với tớ, có 3 điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, đó là tôn trọng, chia sẻ và thẳng thắn. Tớ thấy không có danh xưng nào thể hiện rõ 3 điều này hơn là "cậu - tớ". Tớ mong là dù thế nào đi nữa, chúng mình cũng hãy là bạn của nhau, có thể cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, tôn trọng con người nhau, nhưng cũng thẳng thắn nói ra quan điểm của mình nếu cảm thấy có bất cứ điều gì chưa ổn để cùng giải quyết. Được không cậu?
Nhiều người nghĩ đến tuổi này rồi mà tớ vẫn chưa lập gia đình, chắc vì kén quá. Không phải đâu, tớ không hề kén, chỉ là thấy chưa tìm được người phù hợp thôi. Thật ra có lần tớ cảm thấy đã gặp được rồi, vì vài lý do lại bỏ lỡ. Cứ coi như là duyên chưa đến thôi nhỉ? Đối với tớ, quan trọng nhất là phải hợp nhau. Hợp nhau trong cách nói chuyện, để cuộc nói chuyện của mình trở nên thoải mái và vui vẻ; hợp nhau trong quan điểm sống, để không có những điều quá khác biệt làm mối quan hệ trở nên xa cách và không thể dung hòa. Cái sự "hợp nhau" này nghe lại có vẻ hơi mông lung, nên chẳng có cách nào khác ngoài việc chúng mình phải nói chuyện và tìm hiểu nhau thì mới biết được nhỉ?
Viết dài quá rồi, đọc lại bức thư này thấy mình toàn nói đi đâu vậy. Thôi thì kệ, biết đâu cậu lại nhận được bức thư này của tớ. Tớ luôn tin là chỉ cần mình sống tốt, trời xanh sẽ an bài. Cuộc sống một mình đối với tớ vẫn ổn, vẫn vui, nhưng nếu có cậu thì chắc sẽ vui hơn nữa. Tớ khùng điên lắm, cậu đã sẵn sàng để bị tớ khuấy đảo cuộc sống chưa?
Chúc cậu một ngày vui vẻ nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Joy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ