Tôi 26 tuổi - độ tuổi được gọi là ổn định về mặt tài chính và sự nghiệp. Nhà tôi có ba chị em, tôi là chị cả, em út đã 20 tuổi. Gia đình tôi trước kia không khá giả về mặt tài chính, thậm chí có những lúc cả nhà phải vất vả xoay xở miếng cơm qua ngày. Những ngày đó nhìn chung cả nhà hòa thuận, dù có nhiều khi tôi nghĩ do túng thiếu và bất lực nên có những lúc bố nổi nóng, động tay động chân với vợ con, nhưng nhìn chung tôi hiểu điều đó do cái nghèo và sự bất lực mà ra. Bố cũng hết mực nghĩ cho gia đình, thương vợ con nên tôi không trách bố.
Khoảng vài năm trở lại đây, khi tôi bắt đầu đi làm và có được một khoản tài chính hàng tháng gửi về cho gia đình, nhà tôi sống thoải mái hơn trước. Cả nhà sắm được tivi, điều hòa mới, điện thoại thông minh cho mẹ dùng (bố tôi không thích dùng những đồ công nghệ mới). Cả bố và mẹ tôi đều còn khá trẻ, mẹ 47 tuổi, bố 49.
Hai năm trước, tôi rất bất ngờ khi bố mẹ thông báo sẽ sinh thêm em cho vui cửa vui nhà, vì ba chúng tôi đều đi học xa nên bố mẹ ở với nhau có phần buồn chán vì nhớ mấy chị em. Tôi bất ngờ nhưng cũng mừng vì gia đình có thêm thành viên mới, khi đó tôi chỉ lo cho sức khỏe của mẹ.
Em trai tôi ra đời hơn năm trước, khỏe mạnh và kháu khỉnh. Cả nhà đều rất vui, họ hàng, bà con đến chúc mừng. Sự có mặt của em mang đến niềm vui và sự bận rộn mới cho cả gia đình. Cả nhà sẽ rất hạnh phúc nếu như tháng trước bố không gọi cho ba chị em về quê rồi thông báo rằng em trai không phải con của bố. Ông bảo đã nghi ngờ từ vài tháng trước nên lén đi thử ADN. Cả ba chị em tôi đều rất sốc, không nói nên lời. Mẹ cũng ở đó và chỉ khóc. Bố tôi rất tức giận, muốn làm thủ tục ly dị với mẹ. Ba chị em tôi cũng bị tổn thương sâu sắc, giờ hoang mang không biết làm thế nào. Gần một tháng rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Nhờ độc giả chia sẻ tâm tư này.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.