Đây là một vụ giết người. Hiện trường có nhiều điểm nghi vấn:
1. Vị trí của các đồ vật trên bàn như bút, gạt tàn và lon Coca đều nằm ở bên trái. Điều này cho thấy là chủ nhân của các đồ vật là người thuận tay trái. Tuy nhiên, khẩu súng lại nằm trong tay phải của người phụ nữ.
2. Chiếc bút nằm ở bên trái bức thư cho thấy bức thư được viết bởi nạn nhân. Nhưng không rõ đó có phải là một bức thư tuyệt mệnh hay không.
Qua cửa sổ, ta thấy trời đã tối, nhưng đèn không bật, phích cắm bị rút ra. Điều này thật kỳ lạ, vì nạn nhân sẽ không nhìn rõ, cô thậm chí phải đeo kính. Phải chăng cô đã viết bức thư khi trời còn sáng? Nếu vậy, đây khó có thể là một lời nhắn nhủ trước khi tự sát.
3. Vết máu cho thấy nếu nạn nhân cầm súng trên tay phải, cô cần ngồi quay lưng vào bàn hoặc tường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vỏ đạn lẽ ra phải ở một nơi khác, không phải trên bàn.
4. Có dấu hiệu vật lộn trong phòng như thiếu một chiếu dép, ghế bị xô đổ.
5. Người phụ nữ cầm điếu thuốc hút dở trên tay, điều này khá kỳ lạ đối với một người tự sát. Không có khả năng nạn nhân tự bắn mình khi chưa hút hết điếu thuốc.