Gửi cậu, một nửa tương lai của tớ! Tớ không biết ở một nơi nào đó, cậu có đang đi tìm tớ. Tớ cũng nghĩ mình sẽ gặp cậu một cách thật tự nhiên nhưng vì chúng mình chơi trò trốn tìm lâu quá nên tớ quyết định lên VnExpress tìm cậu. Hy vọng bà mối sẽ mát tay với tớ. Làm thế nào để cậu nhận ra tớ nhỉ, khi tớ chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường, dáng người nhỏ nhắn, da trắng và tóc dài. Tớ không xinh nhưng tớ nghĩ là cũng không xấu đâu. Tớ vẫn luôn tin không có người phụ nữ xấu. Cái đẹp vốn dĩ nằm trong đôi mắt người si tình. Trong mắt Chí Phèo, Thị Nở chẳng phải rất đẹp sao, cậu nhỉ!
Tớ thích những điều nhẹ nhàng và giản dị, chắc là cũng hướng nội khá nhiều, thỉnh thoảng cũng hơi hướng lung tung một chút xíu. Tớ khá thích hát. Tớ sẽ hát cho cậu nghe những lúc cậu mệt mỏi hay stress. Cậu sẽ thích đấy. Một nụ hoa trong chậu cây mới nở hay đơn giản là chiếc loa phát thanh đầu ngõ phát bài hát yêu thích đánh thức tớ dậy buổi sáng cũng có thể là niềm vui của tớ. Tớ sống tình cảm và chân thành.
Gia đình tớ cơ bản, bố mẹ tớ làm công nhân viên chức bình thường và đã về hưu. Bố mẹ không giàu nhưng những gì tốt đẹp nhất của bố mẹ đều sẽ dành cho chị em tớ. Mẹ tớ là một người phụ nữ tuyệt vời cậu ạ. Bố mẹ tớ cũng rất hiền nữa nên cậu yên tâm nếu làm con rể của bố mẹ nhé, bố mẹ thậm chí sẽ quý cậu nhiều hơn con gái của bố mẹ đấy.
Quan điểm hôn nhân của tớ là tôn trọng, chung thủy, chia sẻ và cùng nhau cố gắng. Chúng mình sẽ thương nhau nhiều hơn cả yêu nhé. Tớ chỉ là một cô gái bình thường nên tớ mong cậu cũng bình thường như tớ. Cậu là một người điềm đạm, nhân hậu, yêu thương mọi người. Cậu có ý chí và một công việc ổn định để chúng mình có thể lo cho bố mẹ hai bên và các thiên thần nhỏ của tụi mình.
Thỉnh thoảng, cậu hài hước một chút. Tớ thích được cậu chọc cười những lúc tớ bất chợt trẻ con, xấu tính. Nếu vậy, tớ sẽ không thể nào xấu tính được nữa. Cậu cao hơn tớ, cái này rất dễ này vì tớ là một nấm lùn chính hiệu. Cậu sẽ rất dễ dàng có được cảm giác che chở cho người cậu yêu thương đấy. Tớ đã giữ bức thư này khá lâu nên nếu cậu thấy tớ có một chút nào giống cô gái của cậu thì hãy gửi thư cho tớ nhé. Chúc cậu và anh chị ban biên tập VnExpress cùng các bạn độc giả luôn mạnh khỏe, bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ánh Dương
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Giới tính: Nữ