Mùa xuân đầu tiên kể từ khi mẹ lấy ba, lúc này con vẫn còn đang là một hài nhi bé bỏng đang tượng hình trong lòng mẹ được đúng 3 tháng tròn. Ba tranh thủ chở mẹ đi chơi Tết Sài Gòn trước khi về bên ngoại ở Đồng Nai, rồi sẽ về ăn Tết với nhà nội ở Đơn Dương Lâm Đồng để thấy được không khí đón xuân rộn ràng ở mỗi vùng miền khác nhau như thế nào.

Tối 25 Âm lịch, ba chở mẹ tranh thủ dạo đường phố Sài Gòn, ngắm đèn hoa rực rỡ và quang cảnh đường hoa Nguyễn Huệ vẫn còn đang trong giai đoạn thi công. Chỉ có ba và mẹ nên ba phải làm phó nháy rồi!

27 âm lịch, ba và mẹ đã về đến nhà bà ngoại. Mẹ tranh thủ giúp bà dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, làm món bánh rán mà bà rất thích ăn, chụp với bà một tấm hình kỷ niệm vì năm nay không được đón giao thừa cùng bà rồi.

2 dì cháu bên cây mai mới đơm nụ. Năm nay, trời lạnh nên có lẽ mai không kịp nở đúng mùng 1 Tết rồi. Nhưng bà ngoại vẫn thường trêu: “Mai không nở kịp cũng không sao, nhà mình lúc nào mà chẳng có mai!” (Chả là mẹ tên Mai ấy mà!)

Dì và cháu tranh thủ làm thêm vài kiểu hình xì tin nữa. Cháu gái yêu quý của dì ơi, cháu sắp có em rồi đó! Hãy yêu thương em giống như dì yêu thương cháu vậy nhé!

Đây là đêm 29 âm lịch ở nhà nội, mọi người quây quần bên nồi bánh chưng rực lửa, bà nội chu đáo đã chuẩn bị sẵn một ít thịt xiên que và khoai lang để cả nhà cùng nhâm nhi thưởng thức trong cái giá lạnh của vùng cao nguyên này. Mẹ cũng nhanh chóng hoà mình vào không khí Tết ở nhà chồng, dù là lần đầu nhưng sao thấy ấm áp và thân thương lạ!

Bữa cơm ngày đầu năm bên nhà cụ nội. Tất cả con cái, cháu chắt của dòng họ đều tập hợp về đây chúc Tết cụ và dùng cơm đầu năm với nhau đông vui rộn ràng lắm. Có tới 3 mâm cơm như thế này. Ba là cháu đích tôn của cụ, vậy sau này con cũng sẽ là đích tôn.

Dùng cơm xong, cả nhà lại tranh thủ chụp hình kỷ niệm ngày đầu năm mới.

Chụp với các cô chú thím và các em bên họ nội của ba con.

Và tấm hình đông đủ của gia đình, dòng họ. Mỗi năm sẽ đều như thế, sẽ cố gắng chụp lại khoảnh khắc ngày đầu năm của mọi người được sum họp cùng nhau, được mặc quần áo mới, được gửi đến nhau những lời chúc yêu thương. Mong cho mọi người một năm mới hạnh phúc, bình an.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |
Trần Thị Thanh Mai