From: Tue Anh
Sent: Tuesday, November 18, 2008 11:02 AM
Subject: Thu goi anh Nguyen
Chào anh,
Hôm qua đọc những dòng tâm sự của anh, tôi đã trằn trọc không ngủ được. Vì tôi đã là người trong cuộc với câu chuyện tương tự. Thấy thương anh, thương mình, thương người bạn trai của tôi như anh. Thương và trách! Trách nhiều hơn! Có lẽ câu chuyện của tôi sẽ là bài học để anh rút kinh nghiệm và cố gắng thay đổi.
Tôi và bạn học chung từ cấp 2, chơi chung nhóm bạn. Đến năm cấp 3 mỗi đứa một nơi, nhưng bạn lại bắt đầu yêu tôi. Đến nay cũng đã 15 năm. Nên câu “15 năm yêu đơn phương” của anh đã ám ảnh tôi! Câu chuyện của tôi khác anh ở chỗ, tôi và mọi người đều biết mối tình ấy. Nhưng tôi không yêu bạn. Tôi và nhóm bạn đã hết khuyên nhủ đến chọc ghẹo, bạn vẫn không thay đổi. Rất thương bạn, nhưng mong bạn vượt qua được mối tình đơn phương không đáng có, tôi chọn giải pháp hắt hủi để bạn quên tôi.
Trải qua nhiều mối tình, hết ĐH, đi làm, tôi kết hôn, có con. Bạn vẫn vậy, cũng có đi tìm vài hình bóng giống tôi để yêu, và thất bại, vẫn một mình. Chúng ta đều hiểu tại sao thất bại. 5 năm sau, tôi đã có 2 con, cuộc sống gia đình không thật sự hạnh phúc, nhưng bình yên, bạn lại xuất hiện. Vẫn một mình, vẫn đắm đuối si mê, và ủ dột, yếm thế! Ngày trước, bạn học giỏi, tự tin, bản lĩnh là thế!
Thương bạn, tôi suy nghĩ có lẽ vì tôi quá hắt hủi, lạnh lùng mà làm bạn mất niềm tin vào cuộc sống rồi thành nông nổi vậy. Tôi đổi chiến thuật, thân thiện hơn, hòa nhã hơn, cho bạn thấy cuộc sống hiện tại của tôi, cho bạn thấy con người thật của tôi cũng như bao người khác thôi, không có gì quá đặc biệt! Nhưng có lẽ tôi sai, bạn và chồng đều hiểu lầm. Chồng buồn, tìm đến người phụ nữ khác. Chúng tôi ly dị. Bạn hối hận và bỏ đi biệt tăm.
Hôm nay, tôi đã có một bờ vai khác, đủ rộng để bao dung, để chứa mọi vui buồn của tôi. Bạn vẫn âm thầm hối hận và chờ đợi. Đã 15 năm! Chờ đợi cái gì? Để được gì? Tình yêu không mua được, và không thể gượng ép hay thương hại mà có được.
Nói với anh, nói với bạn, để mong hai người hiểu. Hãy đi trên con đường của mình, hãy làm chủ số phận mình, hạnh phúc của mình!