From: Nguyet Tran
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, October 12, 2006 8:12 PM
Subject: Anh Đức thân mến
Tôi đã có một tình yêu 10 năm với người đàn ông có hoàn cảnh giống anh. Anh ấy cũng đã có những ước muốn sống cùng tôi đến cuối cuộc đời. Nhưng anh ấy không đủ can đảm để nói lời chia tay. Tôi luôn luôn sống trong hy vọng và mong chờ. Và 10 năm đã trôi đi nhanh chóng. Tôi chợt nhận ra rằng không phải cái gì người ta muốn rồi người ta có. Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, để giải quyết được phải chấp nhận hy sinh.
Anh và người yêu tôi cùng giống nhau ở một điểm: không muốn hy sinh. Anh Đức mến, nếu anh yêu người tình bằng tất cả trái tim thì điều tốt nhất là anh hãy nhanh chóng chia tay cô ấy. Anh hãy để cô ấy có cơ hội tìm kiếm người đàn ông của cuộc đời mình. Với một cô gái thông minh và bản lĩnh như cô ấy thì tình yêu và chồng là hai điều không thể sẻ chia.
Nếu không đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy thì anh nên chấp nhận hy sinh cho người mình yêu. Bây giờ chia tay anh, cô ấy rất đau khổ. Nhưng nếu kéo dài mà không giải quyết được thì sau này cô ấy sẽ rất ân hận vì đã gặp anh trong đời (giống tâm trạng tôi hiện nay). Suy cho cùng, anh và cô ấy cũng đã có quãng đời hạnh phúc. Hãy cùng gìn giữ những kỷ niệm không thể nào quên để sống trọn kiếp người.