Tên sách: Hồi ức Long Thành
Tác giả: Địch An
Dịch giả: Lê Lan Sơn, Ngọc Hân
Nhà xuất bản Lao Động
Bốn tập trong bộ sách Hồi ức Long Thành kể lại một loạt câu chuyện về sự trưởng thành theo năm tháng của bốn anh em họ Trịnh: Trịnh Tây Quyết, Trịnh Đông Nghê, Trịnh Nam Âm và Trịnh Bắc Bắc. Trong môi trường đô thị hóa, mỗi nhân vật có một cuộc sống riêng ở những hoàn cảnh gia đình và môi trường khác nhau. Họ phải trải qua những thay đổi không ngừng trong học tập, sinh hoạt, tình cảm và công việc. Mỗi người phải đối mặt với vô vàn sự kiện xảy đến như mâu thuẫn trong gia đình, những trắc trở trong tình yêu đôi lứa, cách đối nhân xử thế, hoặc những bài học về sự trưởng thành…
Bộ sách có bốn tập, hiện đã phát hành bản tiếng Việt tập 1 và tập 2. Hai tập 3 và 4 đang trong quá trình biên tập chuẩn bị ra mắt.

Tập 1 và tập 2 bộ sách Hồi ức Long Thành.
Tập 1 mang tên Cám ơn người vì từng xem thường tôi là câu chuyện của Trịnh Tây Quyết. Bố đột ngột qua đời, mẹ tự tử theo, Tây Quyết từ nhỏ sống trong cảnh mồ côi và nương nhờ gia đình người chú, cũng là cha mẹ của Trịnh Đông Nghê. Hoàn cảnh bất hạnh khiến Tây Quyết có tính tình trầm lặng, nhẫn nhịn, luôn đè nén cảm xúc.
Gặp nhiều chuyện nghiệt ngã trong cuộc sống nhưng anh vẫn cố gắng nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Anh sống với tất cả sự bao dung, kể cả khi phải đáp lại chính những người đã gây đau đớn, thương tích với mình; điều đó khiến nhiều người bất bình thay cho cách hành xử và những lựa chọn của anh. Tây Quyết là nhân vật dẫn dắt, kết nối các tập truyện của bộ tiểu thuyết.
Chỉ hận người không thể thấy cuối con đường là tập 2 trong Hồi ức Long Thành. Tập truyện xoay quanh cuộc sống Đông Nghê - người con gái sắc nước hương trời sống trong gia đình nhận nuôi Tây Quyết. Trái ngược người anh họ chịu nhiều ngang trái tính tình nhẫn nhịn, Đông Nghê ích kỷ, hẹp hòi nhưng thông minh, dũng cảm, kiên cường.
Lớn lên trong một gia đình ưa bạo lực, Đông Nghê sớm được rèn giũa sự thông minh và hình thành những toan tính, nhưng khi phải đối mặt với những ngã rẽ cô lại phó mặc mình cho những rung động bản năng. Đông Nghê luôn mắc vào một vòng luẩn quẩn rối ren do chính mình tạo ra, có lúc cô không từ thủ đoạn nào để tranh giành với người chồng cũ, khi thì cô nồng nhiệt yêu một người khác nhưng trong phút bốc đồng lại gây đau khổ tột cùng cho người quan tâm tới cô nhất. Cuối cùng, Đông Nghê bỏ lại tất cả, lại lên đường với trái tim dũng cảm và sự nhiệt huyết.
Nếu như ở tập 1, câu chuyện được kể bởi Tây Quyết thì đến tập 2 góc nhìn hoàn toàn thay đổi, Trịnh gia hiện lên như một thế giới hoàn toàn khác dưới con mắt của Đông Nghê. Bằng cái nhìn bình thản, lãnh đạm, các nhân vật tường thuật lại câu chuyện đời với bao tình tiết sâu sắc, cảm động, dồn nén.
Hồi ức Long Thành ngay sau khi xuất bản ở Trung Quốc đã được đông đảo giới trẻ đón đọc. Nhà văn Quách Kính Minh nhận xét về bộ sách: “Địch An đã lựa chọn đề tài gia đình, vốn không được ưa chuộng nhất trong thể loại văn học thanh niên đương đại. Thế nhưng câu chuyện không thuần nói đến tình yêu nam nữ, sự đau khổ vì tình yêu đôi lứa lại nhận được sự săn lùng ráo riết trong hàng tháng trời của hàng triệu độc giả”.
Tác giả Địch An sinh năm 1983 tại Trung Quốc, hiện sống tại Pháp. Cô dành được khá nhiều thành công khi liên tiếp đứng thứ năm, thứ sáu trong danh sách “Những nhà văn giàu có nhất Trung Quốc” trong hai năm 2010 và 2011. Địch An còn nhận được giải thưởng tác giả mới tiềm năng nhất của Giải thưởng Truyền thông Văn học Hán Ngữ lần 8.
Hiền Đỗ