
Gou Zihao, 7 tuổi, sống ở một ngôi làng thuộc Lâm Nghi (Sơn Đông). Vào tháng 9/2017, bố Zihao phát hiện bị ung thư. Ba ngày sau khi bố được chẩn đoán, mẹ em bỏ đi với tất cả tiền tiết kiệm của gia đình, Newqq đưa tin.

Giữa tháng 5/2018, bố Zihao qua đời, để lại một khoản nợ 200.000 tệ (700 triệu đồng). Để nhanh chóng trả nợ, chú của Zihao đi làm xa. Ông bà em đã ngoài 60 tuổi vẫn nuôi nhiều lợn, gà.

Zihao từ đó giúp ông bà chơi với hai em và phụ ông bà chăm nuôi. Gia đình em bị đòi nợ suốt trong thời gian qua.

Tháng 7 vừa qua, chú thím Zihao nổi giận với ông bà vì không chăm sóc hai con chú cẩn thận, dẫn đến bé bị sốt cao nguy hiểm. Lúc đó, Zihao đã khóc và cầu xin bà gửi mình vào trại trẻ mồ côi để giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho ông bà.

"Cháu và bố cháu rất giống nhau khi con nhỏ. Cháu là người thân của bà. Bà sẽ không bao giờ từ bỏ cháu", bà Zihao nói.
Bảo Nhiên