![]() |
Chiếc xe tải nơi cậu bé được tìm thấy trong tình trạng bị trói và bịt miệng tại thị trấn Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: SCMP |
Cậu bé 13 tuổi ở thị trấn Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, được tìm thấy trong tình trạng bị trói và bịt miệng trên một xe tải bỏ hoang tại khu dân cư. Cậu bé kể rằng mình bị một người lạ xịt thứ gì đó vào mặt khi qua một ngã tư, sau đó ngất đi rồi tỉnh dậy trên chiếc xe tải. Nam thiếu niên không bị thương và không bị mất tài sản gì. Cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối nào về kẻ bắt cóc.
Sau cuộc trao đổi khá lâu với cảnh sát về gia đình, cậu bé thừa nhận đã dàn dựng vụ bắt cóc để khiến bố mẹ lo lắng và quay về nhà.
"Cháu nhớ bố mẹ", cậu bé nói.
Cậu bé đang sống với ông bà ở quê còn bố mẹ làm việc ở thành phố. Gia đình họ đã không gặp nhau kể từ Tết Âm lịch. Ông của cậu bé bận rộn với các công việc vặt trong nhà, còn bà thì ra đồng.
Không rõ bố mẹ của cậu bé có quay về khi nghe tin con trai "bị bắt cóc" hay không.
Có hàng chục triệu trẻ em bị bỏ lại ở các vùng nông thôn Trung Quốc khi bố mẹ phải tha hương đi tìm kế sinh nhai. Sự việc tương tự từng được ghi nhận tại thị trấn Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, tháng 6 năm ngoái, trong đó một cậu bé 13 tuổi cũng tự dàn dựng màn bắt cóc để gây sự chú ý từ cha mẹ đã ly thân.
Anh Ngọc (Theo SCMP)