Khi hay tin Sumaee bị cựu cảnh sát Panya Khamrap đâm và bắn hai phát vào đầu trưa 6/10, Joy, mẹ bé, đã ngất xỉu khi đến hiện trường. Chồng cô trông thấy Sumaee được đội cứu hộ đưa lên xe cứu thương.
"Sau khi tỉnh lại, tôi ôm lấy chân con trong xe cấp cứu, cố gắng động viên nó hãy mạnh mẽ lên", Joy kể lại. "Sáng hôm đó thằng bé xin mẹ được nghỉ học, nhưng tôi không đồng ý".
Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã gắp những viên đạn khỏi đầu Sumaee. Giám đốc bệnh viện Nong Bua Lamphu Phaithoon cho biết các bác sĩ đang cố gắng giúp Sumaee thở không cần máy. Joy nói rằng con trai có thể nói chuyện và ra dấu bằng tay.

Bé Sumaee sử dụng máy tính bảng trước khi bị tấn công ở nhà trẻ ở Thái Lan. Ảnh: Sky News.
Sumaee là một trong ba em nhỏ sống sót sau thảm kịch tại nhà trẻ. Nhờ trùm chăn ngủ say, bé gái Paveenut Supolwong, ba tuổi, nằm ngoài tầm mắt của nghi phạm và không bị tấn công. Một bé trai tên Kanpong Suana bị xuất huyết não và các bác sĩ cho biết kết quả phẫu thuật khả quan. Các bác sĩ không nói rõ Suana bị đâm dao hay bị bắn.
Nghi phạm Panya Khamrap, 34 tuổi, trưa 6/10 mang theo súng và dao xông vào nhà trẻ ở huyện Na Klang, Nong Bua Lamphu, sát hại các nhân viên và em nhỏ, sau đó quay về nhà giết vợ con rồi tự sát. 37 người thiệt mạng trong sự việc. Khamrap có tiền sử tàng trữ và sử dụng ma túy.
Ngày 10/10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát lệnh tăng cường trấn áp ma túy và siết kiểm soát súng. Ông chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm và xét nghiệm để phát hiện người sử dụng ma túy trong giới công chức và cộng đồng. Ông cũng yêu cầu cơ quan đăng ký của chính phủ thu hồi giấy phép sử dụng súng của những chủ sở hữu hành xử kiểu "đe dọa xã hội", thu hồi súng của quan chức và sĩ quan cảnh sát sử dụng súng sai mục đích hoặc có hành vi quá khích trong lúc thi hành công vụ.
Đức Trung (Theo Thaiger, Reuters)