Theo The Sun, tháng 5/2017, chào đời được 9 ngày, Fry bị tím tái, da xanh xám, được đưa vào Bệnh viện Hoàng gia Salford. Bác sĩ chẩn đoán Fry bị tắc động mạch chủ, dẫn đến việc dẫn truyền máu trong cơ thể diễn ra rất khó khăn.
"Bệnh nhi bị suy tim và sẽ chết nếu không được phẫu thuật khẩn cấp", bác sĩ nói.
Ca phẫu thuật tim được tiến hành ngay. Sau lần phẫu thuật đầu tiên, Fry bị nhiễm trùng huyết và rối loạn nhịp tim trong nhiều tuần. Từ đó, cậu bé phải ra vào viện liên tục để thực hiện tổng cộng 17 lần phẫu thuật lớn nhỏ khác. Có lần chỉ trong vòng 24 giờ, cậu bé lên cơn đau tim và ngừng tim tới 25 lần.

Cậu bé Fry sau khi phẫu thuật và hồi phục khỏe mạnh. Ảnh: The Sun
"Tôi có cảm giác mọi thứ sụp đổ khi nhiều lần nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của con. Tôi chỉ biết cầu nguyện", chị Fauve, mẹ cậu bé nghẹn ngào chia sẻ.
Cuối cùng, các bác sĩ phát hiện ra vấn đề bất thường ở tâm thất trái của tim, nguyên nhân chính khiến cậu bé nguy kịch. Sau đó, bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật kéo dài khoảng 10 giờ để sửa chữa dị tật tim cho bệnh nhi.
May mắn, ca phẫu thuật thành công, cậu bé xuất viện sau đó.
Hiện tại, Fry có sức khỏe khá tốt, hồi phục nhanh. Tổng cộng bé trải qua 30 lần ngừng tim và 17 lần phẫu thuật.
Thúy Quỳnh