Phút 36, khi các cầu thủ Italy còn mải tranh luận với trọng tài, Urbaniack ném bóng cho Joshua Kimmich đá phạt góc nhanh. Donnarumma và đồng đội phát hiện ra tình huống quá muộn. Jamal Musiala thoải mái sút vào khung thành trống, trong khi thủ môn CLB PSG còn cách vạch vôi hàng mét.

Urbaniack (trái) cùng nhóm nhặt bóng trong trận Đức - Italy ở tứ kết lượt về Nations League tối 23/3. Ảnh: DPA
Sau trận đấu, Urbaniack nhận được món quà là trái bóng với chữ ký các tuyển thủ Đức. "Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ tham gia vào một việc gì như vậy", cậu bé nhặt bóng 15 tuổi nói. "Chúng tôi giao tiếp bằng mắt trong chốc lát. Tôi thấy Kimmich muốn lấy bóng nên nhanh chóng ném cho anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi làm người nhặt bóng".
Kimmich thay mặt tuyển Đức tri ân Urbaniack.
Tình huống giúp Đức nhân đôi cách biệt, và là một trong ba bàn hiệp một. Trước và sau đó, Kimmich sút phạt đền mở tỷ số ở phút 30, còn Tim Kleindienst đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45.

Diễn biến tình huống Kimmich tranh thủ phản ứng nhanh của Urbaniack để đá phạt góc tạo điều kiện cho Musiala ghi bàn. Ảnh chụp màn hình
Sau khi thắng dễ, Đức chủ quan, tạo điều kiện cho Moise Keane (phút 49, 69) và Giacomo Raspadori (90+5) gỡ hòa 3-3 cho Italy. Tuy nhiên, tính chung cuộc, đội chủ nhà vẫn thắng 5-4.
Đức sẽ gặp Bồ Đào Nha, đội thắng Đan Mạch chung cuộc 5-3, ở bán kết Nations League. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa Tây Ban Nha và Pháp. Các trận bán kết và chung kết diễn ra một lượt tại Đức, trong tháng 6.
Thanh Quý (theo ESPN)