
Ramy Shehata (giữa) trao đổi tình hình lúc xe buýt bị bắt cóc với cảnh sát. Ảnh: AFP.
Ramy Shehata, 13 tuổi, là một trong số 51 học sinh ngồi cùng ba người lớn trên xe buýt trở về trường sau buổi luyện tập thể thao ở tỉnh Cremona, gần Milan hôm 20/3. Khi tài xế đột ngột thay đổi tuyến đường, bắt cóc mọi người trên xe và tịch thu điện thoại của họ, Shehata đã lén giấu điện thoại, theo BBC.
Cậu bé gọi điện cho bố, vờ cầu nguyện bằng tiếng Arab nhưng thực tế đang báo tin cho ông. Sau đó, bố cậu bé gọi cảnh sát. Họ lập chướng ngại vật trên đường, chặn xe buýt lại và đập cửa sổ giải cứu học sinh.
Tài xế Ousseynou Sy đổ xăng ra xe và châm lửa phóng hỏa khi cảnh sát thực hiện hoạt động giải cứu, nhưng tất cả những người trên xe buýt đã thoát được ra ngoài an toàn.
Học sinh được giải cứu trong vụ bắt cóc trên xe buýt. Video: Twitter.
Shehata sau đó được bạn bè ca ngợi vì sự nhanh trí của mình. "Bạn ấy là anh hùng trong lòng chúng cháu", một bạn cùng lớp với Shehata nói.
Bố cậu bé cho hay gia đình ông có gốc là người Ai Cập, Shehata sinh năm 2005 ở Italy nhưng chưa được cấp quyền công dân.
"Con trai tôi chỉ làm việc phải làm, thật tuyệt nếu cháu được cấp quốc tịch Italy bây giờ", bố của Shehata nói. "Chúng tôi rất muốn ở lại đây. Khi gặp lại cháu hôm qua, tôi đã ôm con thật chặt".
Sy, 47 tuổi, người gốc Sénégal, Tây Phi, làm tài xế xe buýt trường học từ năm 2002 và trở thành công dân Italy năm 2004. Ông ta đang bị điều tra với cáo buộc bắt cóc, có ý định thảm sát, phóng hỏa và chống người thi hành công vụ.