Sự việc xảy ra ngày 14/3 tại một trường tiểu học tại Châu Thành, tỉnh Sơn Đông. Một nhóm học sinh lớp 5 đang nghỉ ngơi tại sân chơi trong giờ thể dục thì thấy thầy Ngô, 50 tuổi, giáo viên dạy toán đi gần đó và gọi tên thầy.
Thầy Ngô trở nên bực tức vì nghĩ rằng cậu bé thiếu tôn trọng mình. Ông tiến đến gần nhóm học sinh để tìm ra cậu bé gọi tên mình và tát.
Cậu bé đã cúi đầu xin lỗi hai lần, và một giáo viên khác đã cố gắng thuyết phục không đánh nữa, nhưng ông Ngô vẫn không dừng lại.
Tổng cộng, cậu bé đã bị tát 9 lần. Theo cha mẹ, mặt con trai họ đã bị sưng, tai bị ù và đau đầu liên tục. "Con trai tôi đang trong tình trạng hoảng loạn. Tôi tự hỏi hành động nào của cháu đã khiến một người đàn ông trưởng lại đánh đến mức vậy", mẹ của cậu bé chia sẻ trên mạng xã hội.
Cô cho biết cậu bé được bác sĩ chẩn đoán bị thương ở đầu và mặt. Gia đình đã gọi cảnh sát và thông báo sự việc với ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu đuổi việc thầy Ngô.
"Ai cho ông quyền đánh con tôi? Nếu nó làm gì sai có thể liên lạc với tôi. Ông có số điện thoại của tôi, đúng không?", người mẹ hỏi giáo viên.
Thầy Ngô trả lời: "Tôi biết. Nhưng tôi là ông già ngoài 50. Cậu ta gọi tên tôi rất to và theo kiểu bông đùa. Điều này cực kỳ bất kính. Vì vậy, tôi đã tát. Tôi nghĩ nó nên rèn luyện cái miệng của mình", ông nói thêm.
Nhà trường đã đình chỉ công tác giảng dạy của thầy Ngô và đề nghị bồi thường 5.000 nhân dân tệ (18 triệu đồng) cho gia đình cậu bé. Song số tiền này đã bị gia đình từ chối.
Cơ quan giáo dục và cảnh sát địa phương cho biết đang điều tra và cam kết sẽ xử lý vấn đề một cách nghiêm túc và "dựa trên luật pháp và quy định".
Câu chuyện nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.
"Không phụ huynh nào có thể chịu đựng được điều này. Những gì giáo viên đã làm đã vượt quá giới hạn. Ông ta có khuynh hướng bạo lực và phải bị sa thải", một người nêu ý kiến
"Giáo viên có thể giáo dục cậu bé, nhưng không nên dùng đến bạo lực", một người khác nói.
Hải Thư (Theo SCMP)