"Bạn có thể nói bao nhiêu thứ tiếng? Bạn làm được gì khi bằng tuổi cậu bé này", nữ blogger du lịch Venus người Malaysia mở đầu bài viết gây chú ý trong suốt năm ngày qua.
Trong chuyến tham quan đền Ta Prohm ở Siem Riep (Campuchia), Venus đã có cuộc trò chuyện với cậu bé bán quà lưu niệm rong chỉ khoảng 10 tuổi nhưng có khả năng nói hơn 10 thứ tiếng. Cô đã quay lại đoạn trò chuyện này và đăng tải lên trang Facebook cá nhân vào hôm 9/11. Đến nay, video thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận.
Sau câu mời chào mua hàng bằng tiếng Anh thành thạo của cậu bé với đôi chân trần, Venus hỏi vui xem cậu còn biết nói ngôn ngữ nào nữa. Cậu bé đã tự tin nói với cô rằng có thể nói tiếng địa phương và hơn 10 thứ tiếng khác bao gồm tiếng Quan Thoại, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Thái Lan, Malaysia hay tiếng Tagalog của Philippines, CGTN ngày 13/11 đưa tin.
Vốn biết khá nhiều ngoại ngữ, Venus đã liên tục thay đổi ngôn ngữ khi nói chuyện với cậu bé. Em phản xạ rất nhanh, thậm chí còn hát một đoạn trong ca khúc nổi tiếng của Trung Quốc và đã thành công trong việc thuyết phục vị khách mua món quà lưu niệm của mình.
Khi được hỏi vì sao biết nhiều ngôn ngữ như vậy, cậu bé trả lời học được từ những khách du lịch. Venus gọi cậu bé là "hiện tượng ngoại ngữ hiếm có" và chia sẻ cảm thấy biết ơn vì video đã lan truyền.