Bất ngờ chạy ra đường, đứa trẻ bị đâm trúng nhưng tài xế lập tức lái xe bỏ đi, để mặc nạn nhân nhỏ tuổi nằm đau đớn giữa đường.
Điều khiến nhiều người xem video thấy phẫn nộ là sau đó, người qua xe lại, hoặc đứng ngó từ xa, hoặc đi tránh sang bên, không một ai có ý định dừng lại hay tới gần giúp đứa trẻ nằm lăn lộn giữa đường. Chỉ tới khi đứa trẻ khác xuất hiện.
Cậu nhóc mặc áo đỏ, ở độ tuổi tiểu học, bước tới đỡ rồi xốc nách em nhỏ đang bị đau đưa lên hè. Trong khi đó, người lớn xung quanh vẫn hoàn toàn thờ ơ với sự việc đang diễn ra.
Tai nạn xảy ra ngày 2/12 tại thành phố Ngọc Lâm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Cậu bé gặp nạn bị gãy chân phải và một số tổn thương khác nhưng hiện đã bình phục, theo Eastday. Người điều khiển chiếc xe ba bánh tới trình diện cảnh sát vào buổi tối cùng ngày.
Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu, rằng tại sao những người xung quanh lại có thể phớt lờ một sự việc diễn ra ngay trước mắt, dửng dưng với nỗi đau của người khác, đặc biệt đó lại là một đứa trẻ. Hành động của cậu bé 7 tuổi được ví như tấm gương khiến những người lớn phải nhìn lại mình và hy vọng họ sẽ thay đổi suy nghĩ và thái độ khi gặp những điều tương tự trong cuộc sống thường ngày.
Mỹ Anh