Rạng sáng 21/1, nhà riêng của gia đình Yangyang ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, xảy ra hỏa hoạn. Cậu bé 12 tuổi tỉnh giấc do tiếng kêu cứu của bố từ phòng ngủ. Khi vào phòng, bố cậu đã bất tỉnh, truyền thông địa phương Trung Quốc tuần này đưa tin.
Yangyang chạy vào phòng bà nội, đánh thức bà. Hai bà cháu cùng nhau khiêng bố ra phòng khách. Nghĩ rằng bố và bà nội sẽ an toàn, cậu chạy khỏi nhà để gọi cứu hỏa. Nhưng khi dập máy, Yangyang nhận ra hai người không đi cùng cậu.
Cậu lao vội vào phòng khách dày đặc khói, kéo bà nội đang hoảng loạn khỏi nhà, sau đó quay lại cứu bố. Do lửa và khói, Yangyang phải chạy ra rồi quay lại tổng cộng 4 lần để kéo người bố bất tỉnh đến nơi an toàn.
Bé Yangyang sau khi cứu bố và bà khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nam, Trung Quốc. Video: 163
Cui, dì của Yangyang, có mặt sau đó và thấy cháu trai mặt mũi lấm lem trong khi người bà bị cháy xem tóc và đang khóc bên cạnh, vẻ mặt chưa nguôi cơn sốc.
"Khi tôi hỏi cháu có sợ lửa không, thằng bé lắc đầu. Nó rất tốt bụng và dũng cảm", Cui nói.
Hành động của Yangyang nhận được làn sóng khen ngợi trên mạng xã hội. "Đứa trẻ này là vị cứu tinh của gia đình. Cậu bé không sợ lửa, mà sợ mất cha và bà nội", một người dùng mạng bình luận.
Những câu chuyện về lòng dũng cảm của trẻ em nhận được nhiều chú ý ở Trung Quốc. Tháng 7/2022, một cậu bé 9 tuổi ở An Huy đã cố gắng ép tim cho mẹ bị ôtô đâm bất tỉnh ở ngã tư. Cùng năm, một bé gái 10 tuổi đã tinh mắt phát hiện tờ tiền có viết lời cầu cứu, giúp cảnh sát giải cứu 11 người bị bắt cóc, ép làm việc bất hợp pháp.
Đức Trung (Theo iWeekly)