Tôi là giáo viên của em Nguyễn Ngọc Thắng - học sinh lớp 8/2, Trường THCS Doi Lầu, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM. Trong mắt tôi, em Thắng là một học sinh rất đặc biệt. Ngoài học lực khá giỏi, em còn rất thông minh và lém lỉnh.
Trong lớp, em hay đặt những câu hỏi mở rộng vấn đề và luôn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin về bài học từ thầy cô. Sau một thời gian đảm nhiệm lớp, qua tìm hiểu tôi được biết hoàn cảnh gia đình em khá khó khăn. Mẹ là công nhân ở huyện Nhà Bè, còn cha thì làm thuê cho chủ các đầm tôm.
Thu nhập của cả gia đình tương đối thấp, chỉ đủ lo được ba bữa cơm và ít tiền dành dụm nuôi Thắng ăn học. Tuy nhiên, do càng lớn, chi phí học càng cao, đặc biệt là sau này khi em vào đại học, nhiều khoản chi phí sẽ là áp lực với gia đình em.

Nguyễn Ngọc Thắng, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP HCM có mơ ước trở thành nhà khoa học.
Vốn tính tò mò, khám phá và nghịch ngợm, nên có được món đồ nào em cũng nghiên cứu kỹ cấu tạo, cách vận hành. Thắng từng chia sẻ, em rất thích lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thông qua đó em mong mình có thể thực hiện những đề án nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực mình yêu thích. Từ đó, có thể tạo ra nhiều phát kiến giúp ích cho cuộc sống con người và đất nước.
Có thể, em còn nhỏ tuổi chưa đủ định hình về tương lai nên ước mơ cũng còn khá mơ hồ. Song tôi có thể cảm nhận được trong em có nhiều dư định ấp ủ cho tương lai. Bản thân là một người giáo viên phụ trách lớp em, tôi rất hiểu được hoàn cảnh và ý chí của em. Dù khó khăn nhưng luôn mang trong mình nghị lực sống vươn lên, nhất là ước mơ được học thật cao. Mong chương trình chia sẻ để tiếp thêm ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học của em.
Nguyễn Thị Phương Tri