Chương trình Mặt trời bé con - Little Big Shots phiên bản Việt Nam phát sóng tối 23/9 có sự tham gia của Jan Jelo, tài năng nhí đến từ Philippines. Cậu bé 12 tuổi hiện giữ kỷ lục quốc gia năm 2015 và 2016 về khả năng ghi nhớ các con số với số điểm đạt được vượt xa thí sinh cùng tuổi. "Cháu có thể ghi nhớ rất nhiều chữ số dù chỉ nghe qua một lần", Jan Jelo giới thiệu về bản thân.
Ở thử thách đầu tiên, chương trình đưa ra những khối rubik ghi số có hai chữ số, nhờ một khán giả chọn ra 36 số xếp vào 6 hàng. Phiên dịch viên đọc chậm từng số một bằng tiếng Anh theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Jelo nhắm mắt tập trung ghi nhớ.
Jan Jelo trong thử thách đầu tiên. Video: VTV
Tất cả khán giả ở trường quay dường như nín thở khi Jelo nhắc lại chính xác từng con số dù mới được nghe một lần. Tuy nhiên, cậu bé bối rối khi gần đến đích. Số thứ 34 là 73, nhưng sau vài giây suy nghĩ, Jelo đưa ra 71.
Jan Jelo tỏ ra thất vọng vì không hoàn thành thử thách ở lần đầu tiên. Sau khi được cô giáo nhắc lại các chữ số cuối cùng và lẩm nhẩm ghi nhớ, Jelo thực hiện thử thách lại từ đầu. Cả trường quay giòn giã tiếng pháo tay khi cậu bé hoàn thành xuất sắc.
Bước vào thử thách thứ hai, Jelo lấy lại phong độ khi đọc vanh vách theo thứ tự ngược lại, từ số cuối lên số đầu (đảo ngược thứ tự hai chữ số trong một số) mà không cần nghe lại thêm lần nào. Theo dõi các phần thể hiện này, MC Lại Văn Sâm nói "hồi hộp hơn xem phim hành động".
Jelo đọc ngược từ chữ số thứ 72 lên chữ số đầu tiên. Video: VTV
Thử thách thứ ba của Jan Jelo là tính tổng hai con số bất kỳ được khán giả lựa chọn. "Tổng ô số 4 hàng thứ ba và ô thứ 5 hàng cuối cùng là gì?", phiên dịch viên hỏi. Tập trung tối đa, Jelo đưa ra được đáp án chính xác 121 (88 + 33).
Ngạc nhiên trước khả năng nhớ 72 chữ số của "mặt trời bé con" đến từ Philippines, MC Lại Văn Sâm thú nhận không thể nhớ nổi các số trong đó dù đã đọc mãi.
Jelo tính nhẩm. Video: VTV
Lời khuyên duy nhất của Jan Jelo dành cho mọi người để nâng cao trí nhớ là phải luyện tập thường xuyên. Cậu bé cũng luôn nở nụ cười. "Cháu muốn cho mọi người thấy người dân Philippines luôn vui vẻ, hạnh phúc", Jelo giải thích.
Jelo chia sẻ thêm về bản thân: “Cháu là con út trong gia đình. Mẹ cháu bán đồ tạp hóa và đó cũng là cách để mẹ kiếm tiền nuôi chúng cháu. Bố cháu lái xe ba gác. Mơ ước lớn nhất của cháu là trở thành bác sĩ hay nhà phân tích về trí nhớ thành công nhất tại Philippines”.