![]() |
"Cậu ấm" trước tòa. Ảnh: V.M. |
Ngày 24/4, TAND huyện Thủ Thừa (Long An) đã tuyên phạt Bùi Đức Hậu (19 tuổi, con trai Bí thư, kiêm Chủ tịch huyện) 9 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".
Sau một lần hoãn vì những nhân chứng trong vụ án đồng loạt vắng mặt, trong phiên tòa xét xử "cậu ấm" hôm qua, 3 trong số 5 nhân chứng này đều công nhận những gì họ chứng kiến giống như trong cáo trạng Viện kiểm sát truy tố.
Theo đó, ngày 18/1, sau chầu nhậu "ngất ngư" với đám bạn, Hậu trở về nhà tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh. Khi qua mặt một một tổ CSGT và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, Hậu cố tình đánh võng, rú ga, nẹt pô rồi quay lại nhìn khiêu khích.
Về đến nhà, Hậu tiếp tục quay trở ra quốc lộ 1A, thấy chốt Kiểm soát giao thông đang làm việc, cậu ta lại tái diễn trò cũ nên thiếu tá Huỳnh Văn Kiệt đã thổi còi, ra lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người này không chấp hành còn cho xe rẽ tắt ngang qua quốc lộ đi theo hướng ngược chiều vào chợ Cầu.
Thấy vậy, trung sĩ Nguyễn Văn Thịnh cùng với một đồng đội đuổi theo. Lúc đó, Hậu cho xe phóng nhanh, không cho xe công an qua mặt. Đến lúc các chiến sỹ mở còi hụ anh này mới chịu dừng lại nhưng nhất định không chịu hợp tác. Bị lập biên bản, Hậu vừa thách thức, chửi mắng, vừa đánh vào ngực anh Thịnh. Đồng đội của anh Thịnh thấy vậy liền báo cáo chỉ huy xin hỗ trợ. Tuy nhiên, anh này cũng bị Hậu đạp mạnh vào người, làm văng máy bộ đàm.
Sau đó, dù đã bị khống chế, còng tay, nhưng "cậu ấm" vẫn chống cự và đá tiếp vào người các cảnh sát. Lúc này, người dân xung quanh đổ ra xem, hỗ trợ công an cũng bị Hậu đánh và hét toáng lên nhận mình là... "con quan"! Tiếp đó, tại Phòng CSGT, khi bị lập biên bản, Hậu vẫn tiếp tục chửi bới, không cho đo nồng độ rượu và không ký tên vào biên bản.
Tại tòa, khác hẳn với con người như cáo trạng đã nêu, Hậu trông khúm núm, sợ sệt khi ngồi bên cạnh mẹ. Người mẹ này cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Hậu đã biết ăn năn hối hận, không đàn đúm nhậu nhẹt với bạn bè. "Thậm chí nó còn cạo trọc đầu quyết tâm sửa đổi..."
Trình bày với tòa, Bùi Đức Hậu thừa nhận hành vi của mình là sai, bị truy tố tội chống người thi hành công vụ là không oan ức. Nhưng anh này nại "bị cáo không nhìn thấy công an và không nghe thấy hiệu lệnh vì... quá say rượu".
Vũ Mai