Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, phải đến phút 15, Yu Xiang mới có một cú căng ngang nguy hiểm về phía khung thành của Thừa Thiên - Huế. Phút 25, Quang Phú bay người sát đất đánh đầu rất đẹp trong khu cấm địa. Tuy nhiên, bóng đã đập mép xà ngang và đồng thời tiếng còi thổi việt vị của trọng tài cũng cất lên. Phút 35, Ngọc Thọ tung cú sút căng nhưng đã bị thủ môn Thừa Thiên - Huế tóm gọn.
Phút 40, Văn Hiền A tâng bóng nhẹ khi thủ môn CATPHCM đã ra lỡ chớn, mở tỷ số trận đấu.
Phút 45, từ đường chuyền vượt tuyến của Đình Tuấn, Quang Phú đã sút bóng sệt, không căng nhưng cũng đủ làm bó tay Châu Trí Cường, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, CATPHCM đã phải tung Huỳnh Đức và Serene vào sân để tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi Huỳnh Đức liên tiếp dùng tốc độ có mặt sát khu cấm thành của Thừa Thiên - Huế, uy hiếp thủ môn Quốc Trung.
Phút 50, Huỳnh Đức đã thể hiện sức càn lướt của một trung phong, vượt qua hai trung vệ của Thừa Thiên - Huế sút tung lưới Quốc Trung, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Ngay sau đó, hàng hậu vệ của Thừa Thiên - Huế lại để Huỳnh Đức dốc bóng ở biên trái và tạt nguy hiểm cho Ngọc Thọ. Rất may, lần này Quốc Trung đã chặn đứng một đường bóng nguy hiểm.
Phút 70, hàng hậu vệ già của Thừa Thiên - Huế lại hụt hơi trước pha đột phá cánh phải của David Serene. Cầu thủ này đã xuyên sâu vào khu 16m50 ở cánh phải và xoạc bóng bằng chân trái cân bằng 2-2 cho CATPHCM.
Phút 35, Huỳnh Đức có bóng trong khu vực 5m50. Anh ngoặt bóng và sút bóng rất căng. Tuy nhiên, Quốc Trung đã xuất sắc tóm gọn.
Chỉ hai phút sau, Đức Dũng tạt rất đẹp ở cánh phải đặt Văn Hiền A vào thế đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, pha kết thúc của cầu thủ này đập cột dọc và Trí Cường đã kịp ôm gọn sau đó.
Phút 80, Serene khống chế bóng bằng đầu trong khu cấm địa và nỗ lực gạt bóng sát đường biên ngang. Quốc Trung đã kịp đưa chân ra nhưng bóng vẫn lăn đúng tầm đệm của Huỳnh Đức, 3-2 cho CATPHCM.
Hai phút sau, khoảng trống bên cánh phải của Thừa Thiên - Huế lại được khai thác triệt để. Yu Xiang đi bóng như vào chỗ không người ấn định chiến thắng 4-2.
Với chiến thắng này, CATPHCM hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chuẩn bị cho trận bán kết.
Xuân Toản