![]() |
Bệnh nhân Lục Thị Hai. Ảnh: Người Lao Động. |
Lục Thị Hai (29 tuổi, Thái Nguyên) là chị cả trong gia đình có 5 người bị u lớn ở mặt, và cũng bị nặng nhất. Gần đây, khối u của chị có biểu hiện vỡ và chảy máu trong do da quá căng, đe dọa hoại tử. Do đó, các bác sĩ quyết định mổ cho chị dù nguy cơ tử vong do chảy máu rất cao.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, cho biết, khối u đã phá nát xương hàm mặt thành những mảnh lớn nhỏ, và làm biến dạng khuôn mặt chị Hai. Mắt trái bị đẩy ra khỏi hố mắt khiến chị không nhìn được, hàm cũng biến dạng nên không nhai được thức ăn. Giáo sư Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K, nhận định, nếu để thêm một thời gian nữa, khối u của Hai sẽ lớn thêm và ăn vào não, gây tử vong trong 2-3 tháng.
Trong ca mổ kéo dài 6 tiếng kết thúc vào chiều nay, các bác sĩ đã phải tách khối u thành từng phần nhỏ để gắp đi từng ít một, bởi tổ chức u bao gồm các mảnh xương, nang, thịt vụn nát và khoảng 1,5 lít dịch đặc. Bệnh nhân phải truyền đến 1 lít máu. Sau khi lấy u, các bác sĩ tạo hình mặt và mũi cho bệnh nhân.
Tiến sĩ Bảo nhận xét, ca mổ diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Hiện sức khỏe chị Hai khá ổn định. Riêng em gái chị, Lục Thị Linh, được phẫu thuật cắt một phần u mặt ngày 13/7, đã xuất viện cách đây 2 ngày. Phần u bên trái sẽ được theo dõi và có thể được cắt vào năm sau.
H.H.