Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chọn Manuel Neuer và Jan Oblak làm hai thủ môn trong đội hình tiêu biểu 18 cầu thủ Champions League 2015-2016. Khi chọn đội hình của năm, tổ chức này cũng bỏ qua Navas mà trao vị trí bắt chính cho Gianluigi Buffon. Đây là những kết quả có phần gây ngạc nhiên cho giới hâm mộ Navas, người góp công không nhỏ giúp Real giành chức vô địch châu Âu thứ 11.
![casillas-that-kho-tin-khi-navas-khong-nam-trong-top-3-thu-mon-hay-nhat](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2017/04/01/ca-3945-1491019542.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TBKvy-VegDcp3lddxY-hhg)
Casillas và Navas từng khoác chung áo Real trong mùa giải 2014-2015. Ảnh: Reuters
"Thật khó tin khi Navas không phải là một trong ba thủ môn hay nhất. Tôi không nói cậu ấy là hay nhất, nhưng với tất cả sự tôn trọng dành cho Buffon và Oblak, tôi nghĩ Navas vẫn xứng đáng được công nhận", Iker Casillas đưa ra đánh giá trên Marca mới đây.
Khi còn thi đấu cho Real, Casillas từng có một thời gian phải chịu sự ghẻ lạnh của cựu HLV Jose Mourinho. Trong giai đoạn đó, thủ môn này chấp nhận ngồi ghế dự bị và giữ im lặng. "Tôi im lặng vì không muốn trở thành một phần của gánh xiếc", Casillas giải thích.
CĐV tuyển Tây Ban Nha hiện có dấu hiệu chia rẽ vì sự cổ vũ ở cấp CLB. Đánh giá về điều này, Casillas nói: "Thực tế là sự kình địch giữa Real và Barca hiện nay lớn hơn rất nhiều so với trước. Khoảng 15 năm trước, điều này không diễn ra khi Real cạnh tranh chức vô địch La Liga với Valencia và Deportivo. Nhiều năm qua cuộc đua chỉ xảy ra giữa Real và Barca".
Hạnh Nguyên