Stoner thắng chặng thứ hai liên tiếp. Ảnh: AFP. |
Chỉ xuất phát ở cuối hàng đầu nhưng ngôi sao người Australia vẫn xuất sắc vượt qua hai tay đua người Italy: Andrea Dovizioso (Repsol Honda) và Valentino Rossi (Fiat Yamaha) để chiếm vị trí dẫn đầu đoàn đua ngay sau hai khúc cua đầu tiên. Sau đó, dù bị tay đua của Repsol Honda bám sát trong phần lớn thời gian thi đấu, Stoner vẫn vững vàng bảo vệ thành công ngôi vị cho tới khi cán đích.
Kết thúc 24 vòng đua tại Motegi với thời gian 43 phút 12,266 giây, nhà vô địch thế giới năm 2007 giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trong mùa giải năm nay sau khoảng thời gian dài khát chiến thắng. Có được ngôi nhất chặng thứ 22 trong sự nghiệp thi đấu MotoGP, Stoner thừa nhận anh khá bất ngờ với phong độ cá nhân trên đường đua không phải sở trường: "Chặng đua diễn ra rất khó khăn với Ducati. Chúng tôi đã lạc lối trong quá trình thử nghiệm các dữ liệu từ những buổi đua thử đến cuộc đua phân hạng lẫn vòng làm nóng sáng nay. Thật sự mọi thứ diễn ra khá may mắn sau một tuần cố gắng có được một chiếc xe làm việc hiệu quả. Chiến thắng đến nằm ngoài dự đoán của chúng tôi".
Ngôi sao của Ducati bị đối thủ người Italy bám sát với khoảng cách 0,5 giây cho tới gần cuối chăng đua. Tới vòng thứ 17, do Dovizioso bắt đầu mệt mỏi và thiếu sức chiến đấu, Stoner mới có thể dần gia tăng khoảng cách tới 3,6 giây khi kết thúc cuộc đua. Tay đua người Australia mô tả về cuộc cạnh tranh: "Chúng tôi đã thực hiện được một số vòng đua có thành tích tuyệt vời. Đây là một trong những chặng khó khăn nhất mà tôi đã từng trải qua. Andrea luôn bám sát và tôi phải cố gắng thoát khỏi từng chút một. Mỗi khi tôi mắc một lỗi nhỏ là anh ấy tấn công ngay".
Thất bại trong nỗ lực đeo bám Stoner để giành chiến thắng thứ hai sau ba năm thi đấu MotoGP, Dovizioso có thể tạm hài lòng với ngôi á quân cùng với vị trí pole tại Motegi. Đây là lần thứ năm trong mùa giải, tay đua người Italy bước lên bục podium, và mới là lần đầu kể từ chặng đua tại Silverstone (Anh). Thành tích này càng đáng quý với Dovizioso lẫn Repsol Honda khi ngôi sao Dani Pedrosa phải vắng mặt trong chặng đua sân nhà sau chấn thương nghiêm trọng hôm đua thử, dù đã được phẫu thuật thành công vào tối hôm qua.
Tay đua 24 tuổi người Italy hài lòng với vị trí thứ nhì tại Grand Prix Nhật Bản: "Tôi hạnh phúc khi có mặt trên bục podium. Điều này thực sự đặc biệt khi nó diễn ra tại đường đua sân nhà của Honda. Đây là kết quả thuận lợi cho mục tiêu giành vị trí thứ ba trên bảng vị trí cá nhân chung cuộc của tôi. Tốc độ của Casey rất mạnh mẽ. Tôi đã cố gắng hết sức, có lúc tưởng chừng bị tai nạn. Dù sao đây là một kết quả rất quan trọng".
Một cuộc cạnh tranh khác trên đường đua chính là pha song đấu nội bộ giữa hai ngôi sao của Fiat Yamaha. Cùng bám sát nhau trong suốt thời gian thi đấu như hai tay đua phía trước nhưng cuộc chiến giữa Rossi và Lorenzo diễn ra hấp dẫn hơn hẳn. Trừ giai đoạn giữa diễn ra khá êm ả, hai vòng đầu tiên và sáu vòng cuối của chặng đua thực sự khốc liệt khi cả hai thay nhau vượt mặt qua lại, có lúc hai chiếc M1 dính vào nhau khiến bộ đôi của Fiat Yamaha loạng choạng. Tuy nhiên tất cả những lần vượt mặt thành công của Lorenzo đều bị Rossi phản kích ngay sau đó và tái chiếm vị trí thứ ba với kỹ năng nổi tiếng: qua mặt ở những khúc cua. Cuộc chiến này tái hiện những màn ganh đua kinh điển giữa Rossi và huyền thoại Sete Gibernau khi xưa.
Rossi nêu lý do của cuộc cạnh tranh khốc liệt cùng người đồng đội có mối quan hệ không êm dịu với anh: "Đơn giản vì tôi muốn đứng trên bục podium. Jorge đã vượt tôi ngay ở những giây đầu tiên trong khi đó tôi lại có tốc độ ấn tượng hơn. Khi kết thúc, lốp xe của tôi gần như bị phá hỏng. Thật không may khi loại lốp có độ cứng phù hợp với tôi lại quá ít mềm khiến ở giai đoạn cuối tôi rất vất vả. Tôi phải chúc mừng Jorge, hôm nay là một cuộc cạnh tranh tuyệt vời".
Bộ đôi của Fiat Yamaha cạnh tranh nhau quyết liệt. |
Kết thúc chặng đua Rossi và Lorenzo lần lượt về đích ở vị trí thứ ba và thứ tư. Lần thứ sáu nhà đương kim vô địch thế giới góp mặt trên bục podium trong mùa giải năm nay. Đây cũng là lần cuối cùng Rossi thi đấu tại Motegi dưới màu áo Fiat Yamaha. Với Lorenzo, đây là lần thứ hai liên tiếp anh không có mặt trên bục podium. Dù sao sau sự vắng mặt của Pedrosa vì chấn thương, Lorenzo đã nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 69 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 chặng đua. Chỉ cần giành 7 điểm tại chặng kế tiếp ở Sepang, tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ lần đầu tiên giành danh hiệu vô địch thế giới nội dung MotoGP.
Ở nhóm còn lại, Colin Edwards (Tech 3 Yamaha) đánh dấu một chặng đua thành công khi xuất sắc vượt qua sự cạnh tranh của Marco Simoncelli (San Carlo Honda) và Loris Capirossi (Rizla Suzuki) để giành vị trí thứ 5, kết quả tốt nhất của lão tướng người Mỹ từ đầu mùa giải. Trong khi đó, sau pha mất lái ở vòng thứ hai, Ben Spies (Tech 3 Yamaha) xuất sắc hồi phục và vươn lên thứ 8. Cũng tham gia tình huống này nhưng Nicky Hayden (Ducati) chỉ về thứ 12, một kết quả thất vọng sau chặng đua thành công trước đó tại Aragon.
Kết quả chặng MotoGP Nhật Bản
TT | Tay đua | Đội | Xuất phát | Thành tích | Điểm |
1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | 3 | 43 phút 12,266 giây | 25 |
2 | Dovizioso | Repsol Honda | 1 | +3,868 giây | 20 |
3 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | 2 | +5,707 | 16 |
4 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 4 | +6,221 | 13 |
5 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 5 | +27,092 | 11 |
6 | Simoncelli | San Carlo Honda | 8 | +30,021 | 10 |
7 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | 9 | +31,763 | 9 |
8 | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 6 | +35,572 | 8 |
9 | Randy de Puniet | LCR Honda | 7 | +47,564 | 7 |
10 | Hiroshi Aoyama | Interwetten | 14 | +49,598 | 6 |
11 | Marco Melandri | San Carlo Honda | 12 | +49,999 | 5 |
12 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro | 11 | +50,703 | 4 |
13 | Hector Barbera | Aspar Ducati | 15 | +51,422 | 3 |
14 | Aleix Espargaro | Pramac Racing | 13 | +52,843 | 2 |
15 | Mika Kallio | Pramac Racing | 16 | +74,668 | 1 |
16 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | 10 | Bỏ cuộc | 0 |
* Vòng nhanh nhất: Valentino Rossi (Fiat Yamaha), 1 phút 47,395 giây tại vòng thứ 7.
Bảng vị trí các tay đua sau 14 chặng
Vị trí | Tay đua | Đội | Điểm số |
1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 297 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 228 |
3 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | 180 |
4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | 159 |
5 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | 156 |
6 | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 139 |
7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro | 129 |
8 | Randy de Puniet | LCR Honda | 88 |
9 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda | 84 |
10 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 81 |
11 | Marco Melandri | San Carlo Honda | 79 |
12 | Hector Barbera | Aspar Ducati | 69 |
13 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | 58 |
14 | Aleix Espargaro | Pramac Racing | 52 |
15 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | 41 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | 35 |
17 | Mika Kallio | Pramac Racing | 34 |
18 | Alex de Angelis | Interwetten Honda | 11 |
19 | Roger Lee Hayden | LCR Honda | 5 |
20 | Kousuke Akyioshi | Repsol Honda | 4 |
21 | Wataru Yoshikawa | Fiat Yamaha | 1 |
Chặng tiếp theo diễn ra tại đường đua Sepang (Malaysia) từ ngày 8/10 đến 10/10.
Minh Phương