![]() |
Nhạc sĩ Carlos Santana. |
Mặc dù bỏ ra cả số tiền lớn như vậy, Santana chẳng hề kể công và biết rõ giá trị đích thực của mình. Tất cả phần lợi nhuận của tour diễn được chuyển thẳng đến giám đốc điều hành hội từ thiện nên nhạc sĩ không biết mình đã đóng góp bao nhiêu. “Tôi là một người vô tư, không để ý gì, càng không phải là một kế toán viên. Tôi chỉ biết đến các nốt nhạc, chứ không bận tâm đến các con số, vì thế tôi cũng hơi bất ngờ khi biết mình đã giúp cho quỹ 2 triệu USD”.
Trong bài diễn văn bế mạc tour diễn, Santana phát biểu: “Tôi thầm cảm ơn Chúa rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, có khả năng biến những điều không thể thành có thể. Chúng ta biến lao động của mình thành các thành quả khác nhau. Với tôi, tôi muốn bằng lời ca tiếng hát chiến đấu chống lại căn bệnh thế kỷ. Tôi tin rằng, căn bệnh nan y này rồi sẽ có lúc ta hoá giải được”.
Nhạc sĩ danh tiếng cũng cho hay, ông đã lên kế hoạch thăm viếng Nam Phi vào năm sau. Sắp tới, ông sẽ nghỉ ngơi khoảng 1 tháng trước khi bắt đầu tour diễn vòng quanh châu Âu với ban rock Mexico Mana, và sau đó sẽ khuấy động bầu trời âm nhạc xứ sở Phù Tang.
Thu Trang (theo Gosdp)