Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy trong chiếc xe kéo danh dự trên đường tới Lâu đài Windsor. Ảnh: Reuters. : |
Tân đệ nhất phu nhân đang tháp tùng chồng là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong chuyến thăm chính thức hai ngày tới xứ sở sương mù. Người đẹp xuất hiện trong bộ áo màu xám nhẹ của Christian Dior, chiếc mũ nhỏ nhắn cùng màu, thắt lưng đen và găng tay đen, toát ra vẻ đẹp mê hoặc mà khiêm nhường.
Bình luận viên thời trang của tờ The Times viết một cách không hề tâng bốc về vẻ ngoài của Carla Bruni-Sarkozy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cựu nữ hoàng sàn diễn thời trang mảnh mai vẫn luôn khẳng định được sức thu hút.
"Trang phục của nàng là sự lựa chọn ngoại giao tinh tế, bởi Dior là nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Pháp, nhưng người làm ra bộ áo này là huyền thoại người Anh John Galliano", phó tổng biên tập phụ trách mục thời trang Carolyn Asome bình luận.
Đệ nhất phu nhân của nước Pháp trông "rất Pháp, điềm đạm và tinh tế nhưng không quá yểu điệu và nhàm tẻ để ai đó có thể bình phẩm rằng bà không coi dịp lễ quan trọng này xứng với tầm của nó", The Times thêm.
Lucy Yeomans, biên tập viên của tạp chí thời trang và lối sống thời thượng Harper's Bazaar, nói: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về đệ nhất phu nhân là bà có gì đó là sự pha trộn giữa Jackie Kennedy với một cô bé nữ sinh người Pháp".
"Thật thanh lịch nhưng cũng rất rất an toàn. Tôi không thể không nghĩ đến Công nương Diana khi trẻ, khi cô ấy cố gắng làm mọi thứ theo đúng phép tắc".
"Cái áo được may thật đẹp, rất thời trang, nhưng phải nói thực là trông hơi giống nữ tu", Yeomans nhận xét thêm. "Tôi không biết liệu lý do chọn trang phục này có phải là do cô ấy biết đang có một bức ảnh khỏa thân lượn quanh cô ấy hay không".
Biên tập viên của Vogue.com là Dolly Jones bình luận rằng trong khi báo chí chăm chăm quan sát cựu siêu mẫu 40 tuổi, cô ấy đã tỏ ra "khiêm nhường và kín đáo đến hoàn hảo ... chiếc mũ nhỏ và ve cổ áo tròn là một nét thanh lịch gợi nhớ đến Jackie Kennedy".
"Cô ấy thực sự hòa nhập với khung cảnh, chất liệu len của chiếc áo khoác thực hợp với thời tiết ở Anh. Rõ ràng cô ấy không muốn tỏ ra trội hơn ai cả. Đó dường như là thông điệp cô muốn gửi đi".
Nhà tư vấn về hình ảnh Angela Marshall cho biết bà cảm thấy vẻ ngòai của đệ nhẩt phu nhân Pháp thật đơn giản, thanh lịch và an toàn. "Điều duy nhất tôi muốn bình luận, là dù trông rất thời trang, nhưng có lẽ tóc nàng nên búi cao lên thì hơn", bà nói.
Trái ngược với hình ảnh đệ nhất phu nhân khi xuất hiện ở sân bay và trên đường phố London, trên trang nhất các báo khổ nhỏ hôm qua của Anh đăng đầy tấm ảnh Carla chụp khỏa thân vào năm 1993, khi còn là người mẫu đắt giá nhất thế giới. Văn phòng của tổng thống Pháp từ chối bình luận về bức ảnh sắp được đem đấu giá này.
Mai Trang (theo AFP)