"Tôi không có ý coi thường bất cứ ai, quốc gia hay chủng tộc nào, nhưng nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm, cho tôi gửi lời xin lỗi", Edwin Cardona nói trong một video đăng trên tài khoản Twitter của đội tuyển Colombia. "Tôi không phải một gã hung bạo. Tôi xin lỗi vì những điều hiểu lầm trong trận đấu".
Trong trận đấu giao hữu giữa Hàn Quốc và Colombia tại sân Suwon, Cardona đưa hai tay lên mắt, ám chỉ hình ảnh “mắt híp” nhắm vào đội trưởng Ki Sung-yeung, trong một pha bóng tranh cãi giữa cầu thủ hai đội ở phút 63.
Trọng tài không quan sát thấy tình huống này, nhưng các máy quay đã kịp ghi lại. Cardona có thể đối mặt với án phạt bổ sung từ FIFA.
Cận cảnh tình huống làm 'mắt híp' của Cardona
Ngay sau trận đấu, tài khoản Instagram của Cardona bị người hâm mộ Hàn Quốc phát hiện. Anh phải chuyển chế độ về riêng tư, do liên tục nhận những lời chỉ trích và lên án bằng tiếng Hàn.
Trước khi có hành động phân biệt chủng tộc, Edwin Cardona cũng là nhân vật được chú ý bậc nhất trong trận derby Argentina giữa Boca Juniors và River Plate hôm 6/11. Anh là nạn nhân của pha bóng thô bạo, tái hiện cú kung-fu của Nigel De Jong tại chung kết World Cup 2010.
Sau đó, Cardona trả đũa đối thủ River Plate bằng một cú giật cùi chỏ vào mặt Enzo Perez, và bị truất quyền thi đấu.
Thắng Nguyễn