Video ghi lại cảnh đôi vợ chồng đi xe ga. Sau đó, họ lạnh lùng đặt hai chiếc túi xuống đất. Lúc đó là khoảng 3h30' sáng ngày 30/5 tại chợ huyện Tam Thủy (Quảng Đông), trước khi chợ mở.
Nghe tiếng khóc trẻ con, người dân tìm thấy có một bé trai sơ sinh chừng hơn một tháng tuổi. Túi kia đựng quần áo và sữa công thức. Không có thông tin liên hệ nào.
"Em bé khóc lớn, nhưng khi thấy chúng tôi thì ngừng khóc", chủ một gian hàng nói với tờ Kuaibao.
Một người khác cho biết đã thấy đôi nam nữ này cãi nhau và sau đó thì ruồng bỏ con của mình.
Khi phát hiện sự việc, các tiểu thương nhanh chóng báo cảnh sát. Cậu bé được gửi đến nhà phúc lợi và không bị thương tổn gì. "Chúng tôi hy vọng cha mẹ sẽ đến nhận con về", phát ngôn viên nhà phúc lợi cho biết.
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Theo luật hình sự Trung Quốc, bỏ rơi trẻ là bất hợp pháp và sẽ phải ngồi tù.
Bảo Nhiên