Ngày hai vợ chồng nhận tin dữ, bà Laurel mắc ung thư vú, còn ông Howard mắc ung thư tuyến tuỵ.
Trước khi bắt đầu trải qua các đợt điều trị, đôi vợ chồng này quyết định thực hiện một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng nhau.
Trước khi bắt đầu trải qua các đợt điều trị, đôi vợ chồng này quyết định thực hiện một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng nhau.
Họ điều trị ở bệnh viện cách nhà nửa giờ đi xe. Ai trong hai người khoẻ hơn sẽ chịu trách nhiệm cầm lái.
Họ điều trị ở bệnh viện cách nhà nửa giờ đi xe. Ai trong hai người khoẻ hơn sẽ chịu trách nhiệm cầm lái.
Hai người ngồi truyền thuốc bên nhau. Ông Howard đặt tên cho những chiếc ghế này là ghế của anh và ghế của em.
Hai người ngồi truyền thuốc bên nhau. Ông Howard đặt tên cho những chiếc ghế này là ghế của anh và ghế của em.
Cả hai vừa là bệnh nhân, vừa là người chăm sóc cho nhau.
Biết chắc rằng mái tóc của mình sẽ sớm biến mất vì hóa trị, bà Laurel muốn chồng là người cắt tóc cho mình.
Biết chắc rằng mái tóc của mình sẽ sớm biến mất vì hóa trị, bà Laurel muốn chồng là người cắt tóc cho mình.
Bà Laurel được chủ hiệu tóc thiết kế cho một bộ tóc giả sau khi mái tóc của bà bị cắt bỏ.
Bà đội tóc giả và thu dọn bát đĩa sau bữa ăn của gia đình.
Hai người ngồi trong bếp nói chuyện về ung thư và cuộc sống.
Ca hoá trị khiến ông Howil kiệt sức trong nhiều ngày, ông có thể lăn ra ngủ ở bất cứ nơi nào trong nhà.
Ca hoá trị khiến ông Howil kiệt sức trong nhiều ngày, ông có thể lăn ra ngủ ở bất cứ nơi nào trong nhà.
Bà Laurel đánh thức chồng bằng một nụ hôn đằm thắm sau khi ông vừa trải qua ca hoá trị.
Cả hai ngồi trong phòng tắm và nghe thông tin từ bác sĩ trị bệnh cho họ.
Cả gia đình bên nhau mừng sinh nhật thứ 58 của ông Howard.
Thỉnh thoảng hai ông bà vẫn ra ngoài, hẹn hò nhau.
...Đây là sự kiện quan trọng cuối cùng trong gia đình mà ông Howard được tham dự.
Những khoảnh khắc chăm sóc nhau, cùng nhau chống chọi lại căn bệnh nan y của họ đã được cô con gái Nancy Borowick (28 tuổi) vốn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh ghi lại trong bộ sưu tập “The Cancer Family”. Sau khi ông Howard qua đời vào ngày 7/12, Nancy Borowick đã cho công bố những bức ảnh này như một lời cảm kích về tình yêu và lòng dũng cảm của hai bậc sinh thành.
Hoàng Anh (Theo Nydailynews và Nancyborowick)