Anh Nigel và chị Sheila Jacklin ở East Sussex bị cảnh sát nhắc nhở rằng họ sẽ bị truy tố nếu có bất cứ ai chứng kiến họ nhòm ngó sang phần đất của nhà đối diện. Hai người cũng bị cấm đi thẳng ra bãi biển ngang qua nhà hàng xóm vì nơi đó giờ thuộc "vùng bất khả xâm phạm" với họ.

Vợ chồng nhà Jacklin phải che mắt chỉ sang nhà hàng xóm vì nếu bị bắt gặp nhòm ngó sang đó, họ sẽ bị kiện. Ảnh: SWNS.
Vợ chồng nhà Jacklin đã sống trong ngôi nhà 5 phòng ngủ trị giá 600.000 bảng của mình 26 năm và nó chỉ cách biển vài mét. Nhưng 5 năm trước, tiến sĩ tâm lý Stephane Duckett và bạn gái ông mua một xưởng kính bỏ hoang đối diện nhà họ. Cặp này ở London và đã bỏ ra 400.000 bảng để biến nơi đây thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.
Ông bà Jacklin gửi một loạt khiếu nại về việc công nhân xây dựng gây ồn, hay chửi mắng nhau và gây ô nhiễm ánh sáng. Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng họ lại bị chính quyền địa phương điều tra và gửi thư nhắc nhở.
Ông Nigel, 55 tuổi gọi hành động này là "lố bịch" và nói sẽ đấu tranh phản đối bằng mọi cách. "Cảnh sát đối xử với chúng tôi như tội phạm, trong khi chính chúng tôi là nạn nhân. Chúng tôi sống gần bãi biển vì yêu đại dương, giờ họ làm vậy là ngăn cản gia đình tôi tận hưởng lợi thế vị trí đẹp của nhà mình. Sao người ta lại cản chúng tôi làm cái việc mình vẫn làm suốt 26 năm qua và chẳng gây hại cho ai", ông nói.

Vợ chồng nhà Jacklin bị nhắc nhở không được đi qua hay nhìn ngó tới "vùng cấm vào" của nhà hàng xóm. Ảnh: SWNS.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết: Cảnh báo bảo vệ cộng đồng kiểu này nhằm ngăn ngừa các hành vi quá đáng có ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc sống của người dân. Trước khi đưa ra cảnh báo này, cảnh sát sẽ gửi một thư nhắc nhở nhằm giải quyết mâu thuẫn lâu ngày giữa xóm giềng. Cảnh báo sẽ chỉ được gửi đi nếu có thêm bằng chứng về hành vi chống cộng đồng của người dân.
Người hàng xóm - ông Duckett và bạn gái từ chối đưa ý kiến về việc này.
Vương Linh