Người phụ nữ họ Weng chia sẻ chuyện tình của mình trên Douyin hồi đầu tháng, cho hay lần đầu gặp Guo, người chồng hiện tại, năm 2007 và hai người lập tức yêu nhau. Họ chia tay năm 2011 do nhà cô đưa yêu cầu thách cưới quá cao, cộng thêm khoảng cách 900 km giữa quê nhà cô ở tỉnh Giang Tây và quê người yêu ở tỉnh Hà Nam.
Weng và Guo không giữ liên lạc sau khi chia tay. Họ đều lập gia đình riêng, sinh con rồi ly hôn. Năm 2020, Weng tới Hà Nam công tác và tình cờ gặp lại Guo trên xe taxi mà anh là tài xế.
"Chúng tôi bắt đầu liên lạc lại. Anh ấy biết cuộc sống của tôi không suôn sẻ suốt những năm tháng đó, tôi cũng biết cuộc sống của anh ấy không tốt. Chúng tôi nhắn tin an ủi nhau và dần dần lại yêu nhau", Weng kể.
Weng và Guo đăng ký kết hôn năm ngoái. Ảnh: Sina
Cô cho hay đó là thời gian khó khăn nhất của hai người. Cô mang nợ hàng chục nghìn USD, Guo mất việc vì tay bị thương và phải làm tài xế taxi bán thời gian. Weng cho hay họ quyết định lấy nhau một phần vì con cái cần "một gia đình ổn định".
"Chúng tôi chỉ lo là lấy nhau rồi, các con sống chung không hòa hợp nhưng cả hai đều ngạc nhiên khi lần đầu gặp nhau, các cháu đã rất hòa thuận", cô nói.
Weng cho biết hai con riêng của Guo thích ở với cô vì mẹ bỏ đi khi các cháu còn nhỏ. "Hai cháu gọi tôi là 'mẹ' trong lần gặp gỡ thứ hai", Weng kể. "Một dấu hiệu định mệnh nữa là con gái anh ấy và con gái tôi sinh cùng ngày cùng tháng, dù con gái tôi lớn hơn hai tuổi".
Cuộc sống gia đình của Weng và Guo cùng 4 con. Video: Jiupai
Hai người mua một căn hộ ở Giang Tây hồi tháng 5/2021 và một tháng sau đăng ký kết hôn. Họ đang mở một tiệm làm đẹp trong thành phố. Weng mô tả bản thân và Guo là "đôi vợ chồng không chấp nhận cúi đầu trước thất bại cuộc đời".
"Chúng tôi gặp lại nhau. Tỷ lệ ấy rất hiếm. Đó là mối nhân duyên tốt đẹp. Ngoài ra, bọn trẻ cũng rất hòa thuận. Chúng tôi sẽ trân trọng quan hệ hiện tại và cùng nhau tiếp tục hành trình cuộc đời", cô nói. "Chúng tôi đang nỗ lực kiếm tiền để tạo điều kiện cho con cái lớn lên trong môi trường tốt hơn".
Câu chuyện tái hợp của Weng và Guo gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.
"Họ đúng là định mệnh trời ban", một người bình luận, chỉ ra dân số ở tỉnh Hà Nam là 99 triệu người nhưng Weng và Guo vẫn tình cờ gặp lại nhau.
"Chuyện của họ nên chuyển thể thành phim truyền hình", một người khác nói.
"Lũ trẻ có cả bố và mẹ. Anh ấy lại còn là tình đầu. Thật hoàn hảo!" một người khác nhận xét.
Hồng Hạnh (Theo SCMP)