Người gửi: Phan Thu Huế, 203.160.1.48
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Văn hoá Bác Sỹ thời nay
Đọc những dòng ý kiến về thái độ các bác sĩ, quả thật tôi rất bức xúc vì tôi thấy không xa lạ gì.
Trường hợp cấp cứu, mạng sống cấp thiết của con người cũng phải về đúng tuyến ư? Rồi khi vào siêu âm, bác sĩ B. đã siêu âm cho tôi. Nằm siêu âm tôi nói triệu chứng của mình thì bác sĩ gắt: "ai hỏi cô mà cô nói", tiếp đó, khi đọc kết quả siêu âm là "không thấy tim thai....", tôi như rụng rời không còn bình tĩnh sáng suốt, tôi lắp bắp: Thưa bác sĩ, tuần trước em mới siêu âm ở đây, thai vẫn bình thường mà. Vị bác sĩ đáng kính đó nói: Cô này ngu quá, thế tuần này cô đến thấy tôi ở đây, tuần sau cô đến không thấy tôi ở đây nữa là chuyện bình thường chứ sao. Tôi mếu máo: Sao lại thế được, bác sĩ đó lại tiếp tục: Nói thế mà cũng không hiểu à, nghĩa là lỡ tôi ra đường bị tai nạn chẳng hạn thì làm sao tôi còn ngồi đây, xong rồi thì ra ngoài đi cho người khác vào.
Không phải tôi không hiểu điều đó, nhưng quả thật, lúc đó tôi quá hoang mang và nặng nề về tâm lý, vậy mà vị bác sĩ đó chẳng động viên được lời nào thì chớ lại còn có thể buông ra những lời nói độc địa như vậy. Vậy xin hỏi có phải lương y như từ mẫu nữa không? Và cũng xin nói thêm, tôi được chuyển xuống phòng cấp cứu, nhưng ở đó bác sĩ nói: chưa làm được, sáng thứ 2 mới làm, muốn nhập viện thì nhập không thì sáng thứ hai đến đây (hôm đó là sáng thứ 7) và không một lời giải thích. Về nhà tôi bị ra máu nhiều, hôm sau - chủ nhật, gia đình đã cho tôi vào một bệnh viện tuyến huyện (cách Hà Nội khoảng 25 km). Thật may, ở đó tôi được các y bác sĩ giúp đỡ tận tình, động viên tôi rất nhiều giúp tôi qua khỏi an toàn.
Lần sau, có lẽ tôi không dám bước chân vào đó để khám chữa bệnh nữa, bởi tôi đã quá sợ những lương y đó rồi, và không biết tôi là người thứ bao nhiêu trong số những bệnh nhân bị đối xử như vậy. Không biết đến khi nào thì bác sĩ ở nước ta mới thực sự như từ mẫu?