- Từng có lúc nghĩ đến việc tự tử, điều gì khiến anh có động lực để đứng lên và bước tiếp trên con đường âm nhạc?
- Thật ra đó là khi tôi thấy vô cùng hụt hẫng bởi những mất mát trong cả công việc và cuộc sống. Có quá nhiều thứ không như mình tưởng và với một cậu trai mới mười mấy, hai mươi như tôi thì đó là một cú sốc lớn. Vì thế mà không thể tránh được những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại, thấy mình còn rất nhiều lý do đáng phải sống. Mình còn bố mẹ, anh chị em, còn bao nhiêu người yêu mến và kỳ vọng, còn khán giả, vậy chẳng có lý do gì mình lại làm cho những người đó phải thất vọng, đau khổ. Thế nên tôi tự vực mình dậy, lấy lại tự tin để tiếp tục "chiến đấu".
- Album mới của anh đi theo hướng nhạc thị trường, nhưng hầu hết những ca sĩ thị trường thành công được đều phải có một lực lượng hùng hậu đằng sau. Đơn thương độc mã, anh làm thế nào để đứng vững?
- Trước đây tôi cứ tưởng mình có người đỡ đầu là sẽ thành công dễ dàng. Nhưng không phải như vậy. Tôi hụt hẫng và cũng từng thất bại khi kết hợp với cả một êkíp hoành tráng. Bây giờ tôi muốn một mình làm lấy sản phẩm của mình để khẳng định rằng tôi không phải là kẻ lười biếng như một số người từng nghĩ. Tôi rất nghiêm túc và có trách nhiệm với những gì mình làm, không hề mải chơi hay dựa dẫm vào ai hết. Album này tôi phát hành 6.000 bản mà trong vòng 2 tuần đã tiêu thụ được hơn 3.000 bản.
![]() |
Hình ảnh Cao Thái Sơn trong album vol.4 "Không thể quên". |
- Anh từng nói mình hát bằng tâm thế của một người đàn ông từng trải, vậy tại sao trong album lại có sự xuất hiện bài hát "Cho con" - một ca khúc rất nổi tiếng dành cho thiếu nhi?
- Bài hát này được đưa vào album giống như một sự sẻ chia của tôi với các em nhỏ không được may mắn. Xuất phát từ một lần đến thăm trại trẻ mồ côi, tôi đã hát ca khúc này. Nhìn thấy hoàn cảnh của các em tôi thấy rất xúc động. Tôi cứ thấy lòng mình nôn nao và rất thương các em. Về đến nhà, được bố mẹ yêu mến, chiều chuộng tôi lại thấy mình là người quá hạnh phúc khi luôn có gia đình bên cạnh. Bởi vậy tôi muốn làm điều gì đó và bài hát đã có mặt trong album. Tôi để bài hát này ở phần bonus như một quà tặng cho khán giả.
- Kỷ niệm nào trong khi làm album khiến anh nhớ nhất?
- Có một chuyện rất vui là khi quay clip, có một cảnh tôi và diễn viên nữ phải môi kề môi. Lúc quay, tôi phải hôn đi hôn lại đến 30 lần, thế mà khi lên hình chỉ có được một tí xíu mà mới chớm chạm môi thôi.
- Có thể thấy một Cao Thái Sơn rất "man" về hình ảnh ở album, nhưng sự thể hiện các ca khúc lại quá... dịu dàng. Anh muốn nói gì về sự mâu thuẫn này?
- Mọi người vẫn quen nhìn tôi là một anh chàng baby, và đến giờ tôi muốn hướng đến một hình ảnh mới phù hợp với tôi hơn, đàn ông hơn. Tuy nhiên tôi muốn sự thay đổi đó thật từ từ, để khán giả ngấm dần, quen dần. Còn chuyện bên ngoài manly không phải là bên trong khô cứng. Manly không có nghĩa là lãnh cảm, vô hồn. Vì thế không có gì mâu thuẫn ở đây khi tôi hát nồng nàn và dịu dàng.
- Anh từng dính đến nhiều scandal giới tính và một số người cho rằng anh cố tình tạo vẻ bề ngoài mạnh mẽ để át đi tin đồn đó. Anh nói sao?
- Ai nghĩ gì là tùy họ thôi. Điều này họ cũng đã nói quá nhiều trên mặt báo rồi. Còn tôi nghĩ mình có sao thì hãy thể hiện như thế. Mọi người muốn biết Cao Thái Sơn như thế nào thì cứ tiếp xúc sẽ thấy ngay. Nhiều người có thể bức xúc khi bị áp đặt chụp mũ về giới tính, còn tôi chẳng suy nghĩ và quan trọng hóa nó làm gì. Mình sống sao cho có lương tâm là đủ, không cần quan tâm đến những chuyện không đâu.
- Anh từng nhắc đến một bóng hồng đặc biệt của mình. Vậy hiện tại, tình cảm của anh và nhân vật đó ra sao?
- Giờ tôi và người đó đã quá xa nhau rồi. Tôi cũng không có điều kiện để liên lạc và hỏi thăm. Nhưng tôi đã tìm được ý trung nhân của mình.
- Anh có thể tâm sự chút ít về ý trung nhân này?
- Cũng chẳng phải ai xa lạ. Người đó là ca sĩ Mỹ Dung. Tôi và cô ấy rất hợp gu, ăn ý với nhau, hòa quyện, đồng cảm với nhau khi đứng trên sân khấu. Cô ấy thật sự là ý trung nhân của tôi trong nghệ thuật.
- Còn ngoài đời thì sao?
- Những tình cảm trong nghệ thuật cũng không khác là mấy xúc cảm đời thường.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Dung. Ảnh: Phong Cách. |
- Anh úp mở như vậy sẽ khiến nhiều người suy luận này kia. Vậy rốt cuộc chuyện của anh và Mỹ Dung là thế nào?
- Câu này có lẽ phải hỏi Mỹ Dung. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.
(Theo Ngoisao)