![]() |
Ca sĩ Cao Thái Sơn. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Các fan trách thần tượng của mình "thất hứa, làm đau lòng người khác" với những tuyên ngôn kiểu như "tôi đã tìm thấy ý trung nhân". Và "bóng hồng" phải chịu sự phản bội này chính là cô gái đang du học nước ngoài mà vì khoảng cách địa lý và thời gian xa cách, hai người không có cơ hội chia sẻ.
Trước những lời trách móc, Cao Thái Sơn bảo, anh chỉ biết vò đầu bứt tai vì không biết phải giải thích ra sao. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn, khi trả lời về single hát cùng Mỹ Dung ca khúc Thiên đường gọi tên sẽ phát hành nay mai, Cao Thái Sơn có nói rằng: "Mỹ Dung là ý trung nhân của tôi trong âm nhạc". Để nhấn mạnh thêm về sự hòa hợp, Sơn khẳng định: "Cảm xúc ngoài đời cũng không khác trên sân khấu là bao nhiêu" với ý nghĩa: ca sĩ trên sân khấu phải thể hiện cảm xúc thật như ngoài đời mới mong thành công. Vậy là mỗi người mỗi ý, Mỹ Dung vì không muốn bị bạn trai hiểu lầm nên lên tiếng thanh minh không có chuyện yêu đương với Cao Thái Sơn. Còn Sơn, vì không có ý định mon men yêu đương bà chị, giờ bị lôi ra mặt báo đã thừa nhận mình không giấu nổi cảm giác "quê độ, giống như tôi yêu đơn phương Mỹ Dung vậy".
![]() |
Ca sĩ Mỹ Dung. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Nói về "chuyện tình trên mặt báo" này, Cao Thái Sơn bảo, anh không có ý dựng chuyện để gây scandal. Chàng trai sinh năm 1985 cũng khẳng định, anh chỉ coi Mỹ Dung là một đồng nghiệp ăn ý chứ không nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái. Sơn nói, chưa bao giờ, thậm chí cả trong ý nghĩ rằng sẽ "yêu một cô gái hơn mình 3 tuổi".
L.B.