Vị cao nhân này tự Tử Sơ, người ở nam Linh Lăng, thuộc Kinh Châu thời bấy giờ. Ông nổi tiếng từ thuở nhỏ với trí thông minh xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, thường coi khinh người khác. Khi về trướng Lưu Bị, người này cũng không xem Trương Phi ra gì khiến Lưu Bị tìm Gia Cát Lượng tìm đối sách.
Lúc bấy giờ, Gia Cát Lượng liền thừa nhận: "Về mưu lược, thần vĩnh viễn không bằng Tử Sơ". Lưu Bị nghe xong, biết là khó tìm được người tài hơn Lưu Ba, mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua thái độ cao ngạo của ông. Sau khi Lưu Bị đăng cơ tại Hán Trung đã bổ nhiệm người này làm Thượng thư. Toàn bộ "bản thảo diễn văn" của Lưu Bị đều xuất phát từ cây bút của vị cao nhân này. Ông là ai?
Hi