Chào anh – vị hôn phu tương lai, em là fan của mục Tâm sự. Đây là lần đầu tiên em mạo muội viết bài gửi lên Hẹn hò, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với em.
Em sinh năm 1995. Mẹ em bảo deadline dẫn người yêu về ra mắt là trong năm nay. Nhưng đầu năm tới giờ, dịch bệnh nên em đã năn nỉ mẹ gia hạn thêm một năm nữa, chạy deadline cho mẹ mà cũng áp lực như "cày" việc cho sếp vậy (cười).
Về ngoại hình, em được đánh giá là dễ thương, có duyên. Em hơi lùn một chút (1,52 m), có thể làm tròn lên 1m60 được không anh? (cười).
Về tính cách, em tương đối ngoan, hiền, lễ phép nên đa phần ai gặp cũng đều quý mến. Em khá hài hước, thích pha trò, là một cô gái hiểu chuyện và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Em nghĩ cứ đối xử thật chân thành với mọi người, sống thiện lương thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến, kể cả tình yêu.
Chắc đọc tới đây, anh sẽ nghĩ vậy vì sao em lại ế nhỉ? Em cũng nghĩ giống anh vậy, nhưng có lẽ do nghề nghiệp và môi trường làm việc của em. Ngày trước em tốt nghiệp cử nhân luật tại đại học luật TP HCM. Em cũng vừa mới hoàn thành xong khóa đạo tạo nghề luật sư. Phải chăng đây là lý do?
Công việc của em tương đối ổn định. Tuy nhiên em cũng có nhiều dự tính cho tương lai nên năm 2021 có lẽ là bước ngoặt giúp em trưởng thành hơn. Khen thêm một chút về bản thân, em biết nấu ăn, được nhiều người khen ngon (cộng cho em một điểm nha). Em thích động vật, đặc biệt là chó và đang nuôi một bé. Vậy nên nếu có dịp, em rất muốn cả ba cùng đi dạo chơi công viên.
Dạo này, bạn bè em cưới nhiều và có những đứa con thật đáng yêu nên em hơi chững một nhịp. Đã đến lúc em nghĩ tới một mái ấm cho riêng mình rồi, bình yên, ấm áp.
Hy vọng người đàn ông của em sẽ cao hơn em một cái đầu, có thể khiến em ngưỡng mộ ở một điểm gì đó; một người có thể bao bọc, che chở, yêu thương em, có thời gian ăn tối cùng em, tâm sự chuyện vui buồn, cùng nhau nghe nhạc, xem phim hoặc đọc một quyển sách thì thật tuyệt vời.
Trong tình yêu, đối với em niềm tin là quan trọng nhất. Còn trong hôn nhân, em có 3 nguyên tắc bất khả xâm phạm: chung thủy, tôn trọng, không bạo lực; còn những vấn đề nhỏ nhặt khác, em sẽ bao dung, tha thứ trong giới hạn của mình. Hy vọng anh cùng quan điểm với em.
Em đang cố gắng hoàn thiện bản thân thật tốt để đợi anh tới. Đừng ngần ngại mà hãy gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ