![]() |
Fabio Cannavaro. |
Theo thông tin mà tờ báo hàng đầu của Tây Ban Nha, AS, tiết lộ thì, trung vệ Cannavaro đã quyết định chuyển tới chơi cho Real từ mùa giải tới. Đích thân ngôi sao của đội tuyển Italy này đã gọi điện cho ông thày cũ Capello để thông báo về quyết định tới đầu quân cho "kền kền trắng", bỏ qua những lời mời gọi cũng khá hấp dẫn từ AC Milan và Chelsea.
AS còn dẫn lời một nguồn tin đáng tin cậy để cho biết thêm rằng, ngay sau khi nhận được cú điện thoại của cậu học trò cũ ở Juve, HLV Capello đã gọi ngay cho Chủ tịch Calderon của Real để thông báo tin vui. Còn trước đó, chính giám đốc thể thao Mijatovic của đội bóng Hoàng gia cũng đã tự tin cho biết, trong tuần này họ sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với Cannavaro.
Trong khi các CĐV Juve còn chưa kịp chứng thực nguồn thông tin trên thì Lilian Thuram, một hậu vệ xuất sắc khác của đội bóng thành Turin, đã khiến họ phải "thắt ruột" khi tuyên bố, anh không hề muốn chơi bóng ở Serie B cùng Juve. Trung vệ người Pháp này nói: "Chuyện tôi sẽ chơi cho Juve ở Serie B là một điều gì đó hết sức mong manh. Bây giờ, tôi không muốn bàn bạc nhiều về tương lai của mình với CLB, chỉ hy vọng rằng, tôi sẽ có đủ thời gian để tìm được một CLB mới, mà ở đó tôi có thể duy trì được phong độ đỉnh cao của mình". Theo nhiều nguồn thông tin gần đây thì Barca rất có thể sẽ là đích đến lý tưởng của hậu vệ 34 tuổi này. Nhưng Thuram vẫn rất lấp lửng: "Cái gì đến rồi sẽ đến. Tôi chưa thể chắc chắn điều gì dù chuyển tới chơi cho Barca cũng là một gợi ý rất đáng lưu tâm".
Cùng lúc đó, tờ Daily Mirror của Anh đã trích dẫn những nguồn tin riêng của mình để khẳng định rằng, ban lãnh đạo của MU đã chấp thuận sẽ bỏ ra khoản tiền 8 triệu bảng để có được Vieira. Cũng theo tờ báo này thì cuộc thương thảo giữa MU và Juve về trường hợp của tiền vệ người Pháp đã diễn ra khá suôn sẻ, còn bản thân HLV Ferguson cũng rất tự tin về khả năng chuyển đến Old Trafford của Vieira, một người cũ của đại kình địch Arsenal.
D.M. tổng hợp