Tháng trước tôi ở Barcelona, phố Rambla, ngay trung tâm thành phố. Phía trước khách sạn là khu phố sầm uất. Các nhà hàng căng dù, bày bàn ghế ra vỉa hè bán đồ ăn tưng bừng. Hai bên đường là các ki ốt bán đồ giải khát.
Tôi để ý thấy bắt đầu từ 8h tối cho đến 10h sáng, có rất nhiều người bán rong bày hàng ra vỉa hè để bán. Đủ thứ linh tinh, chủ yếu là háng nhái mang nhãn Louis Vuitton, Prada, Channel... Những người bán rong có miếng vải to như cái chiếu đôi, bốn góc có dây. Họ trải tấm vải ra vỉa hè và bày đồ lên trên.
Sau 10h sáng thì cảnh sát đến đuổi những người bán rong đi. Họ đối xử rất nhẹ nhàng, thân thiện. Khi cảnh sát đuổi thì người bán rong túm bốn sợi dây ở bốn góc tấm vải, kéo lại thành cái túi to chứa hết đồ, cho lên vai mang vào ngõ. Khi cảnh sát rời đi thì họ lại bày đồ ra bán.
Trưởng công an xã đá bay thau cá khi đi dẹp lấn chiếm lề đường
Rảnh việc tôi hỏi chuyện anh cảnh sát thì biết thực ra người kinh doanh đồ ăn uống và lưu niệm phải thuê vỉa hè của thành phố. Thành phố không cho phép bán rong. Vả lại họ toàn bán hàng nhái nhập lậu, chắc chắn là phạm pháp. Nhưng đấy là những người rất nghèo, phần lớn là nhập cư lậu. Họ không thể làm gì khác để kiếm sống nên cảnh sát làm ngơ. Chờ đến khi chính phủ bố trí việc làm cho họ.
"Hàng giả thì sao? Người bán vì cùng đường nên chúng tôi kệ. Người mua là có tiền và có ý thức, nếu hải quan phát hiện đồ nhái thì sẽ tịch thu và phạt. Ông đừng có mua", anh cảnh sát nói.
"Không, tôi không mua", tôi đáp.
>> Chia sẻ câu hỏi của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Cách xác định nguồn gốc, tránh mua phải hàng nhái