"Với tư cách người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực, tôi lo ngại, đau buồn, đồng thời xin lỗi vì những thiếu sót trong quá trình đảm bảo an ninh", Nico Afinta, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Đông Java, phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Malang hôm nay.
Bình luận của ông Afinta được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Indonesia đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cáo buộc sử dụng hơi cay đối phó đám đông người hâm mộ tại sân vận động Kanjuruhan, thành phố Malang hôm 1/10, dẫn đến thảm kịch. Nhiều nạn nhân sống sót cáo buộc lực lượng an ninh đã phản ứng thái quá, dẫn tới tình trạng hoảng loạn và giẫm đạp tại cửa ra vào sân vận động.
Cảnh sát trưởng Malang cùng 9 cảnh sát bị cách chức, trong khi 18 sĩ quan bị điều tra liên quan đến quyết định bắn hơi cay vào đám đông.
![Cảnh sát sử dụng khiên chắn và dùi cui trấn áp cổ động viên lao xuống sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang hôm 1/10. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/04/-4987-1664869099.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=63tevkqMiCq0Pyg9QK15_A)
Cảnh sát sử dụng khiên chắn và dùi cui trấn áp cổ động viên lao xuống sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang hôm 1/10. Ảnh: AP.
Ông Wiyanto Wijoyo, người đứng đầu cơ quan y tế ở Malang, hôm nay cho biết thêm 6 nạn nhân tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện, nâng số người chết lên 131. "Thi thể những người không qua khỏi đã được bàn giao cho gia đình", quan chức này nói.
Các nhân chứng cho biết hàng nghìn trong số 42.000 người hâm mộ giận dữ tràn xuống sân sau khi đội chủ nhà Arema bị đánh bại với tỷ số 3-2, trận thua đầu tiên trên sân nhà trước đối thủ Persebaya sau 23 năm. Một số khán giả ném chai lọ và đồ vật vào cầu thủ và quan chức bóng đá. Ít nhất 5 xe cảnh sát bị lật và đốt cháy bên ngoài sân vận động.
Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay vào đám đông trên sân cỏ và cả trên khán đài, gây ra cảnh hỗn loạn, khi hàng chục nghìn người đổ dồn về cửa ra vào sân vận động.
"Nhiều cửa bị đóng, khiến mọi người xô đẩy nhau. Một số người nằm vào góc cánh cổng đóng kín để tránh bị giẫm đạp đến chết", một nạn nhân 16 tuổi sống sót sau thảm kịch kể lại. "Trên khán đài, nhiều người bị đạn hơi cay bắn trúng người".
Giới chức Indonesia đã yêu cầu cảnh sát truy tìm và trừng phạt những người gây ra vụ giẫm đạp. Cảnh sát đang thẩm vấn nhân chứng và phân tích video từ 32 camera an ninh bên trong và ngoài sân vận động, cũng như 9 điện thoại di động của các nạn nhân để điều tra.
Huyền Lê (Theo AFP)