![]() |
Terry và Anton gây hấn trong trận đấu hồi tháng trước. |
Cảnh sát Anh không tiết lộ chi tiết nhưng ra thông cáo khẳng định: "Một người đàn ông 30 tuổi đã được thẩm tra hôm 25/11. Người này không bị bắt giữ".
Theo tìm hiểu của truyền thông Anh, nhân vật kể trên không ai khác là John Terry. Anh bị cho là đã có những lời lẽ sỉ nhục trung vệ của QPR trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh hôm 23/10.
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng đang để mắt đến sự việc này.
Terry trước sau vẫn khẳng định sự trong sạch, nhưng một số đoạn video trên mạng internet cho thấy thủ quân của Chelsea và đội tuyển Anh đã có những lời nói tục tĩu liên quan đến màu da của em trai danh thủ Rio Ferdiand.
Trong tuyên bố đưa ra mới đây Anton khẳng định anh cảm thấy vững tin trong vụ kiện lần này, nhưng sẽ không nói thêm gì cho đến khi có kết luận của FA - điều còn phụ thuộc vào quá trình điều tra của cảnh sát.
Trong thông cáo đưa ra sau trận đấu trên sân Loftus Road tháng trước, Terry cho rằng sự việc lần này hoàn toàn là do hiểu nhầm: "Tôi không bao giờ nói ra những điều như thế. Tôi cảm thấy buồn khi nhiều người đã quy chụp nó cho tôi".
Hà Uyên