Bộ Bảo vệ Công dân Hy Lạp hôm 29/6 tổ chức cuộc họp báo ở thủ đô Athens giới thiệu bức tranh "Đầu của người phụ nữ" của danh họa Picasso mà họ vừa thu hồi được từ kẻ đánh cắp nó.
Tuy nhiên, hình ảnh trên truyền hình cho thấy bức tranh từ từ trượt khỏi bục và rơi xuống sàn. Một người đàn ông mặc áo phông, đeo khẩu trang, nhưng không mang găng tay, nhanh chóng đặt bức tranh lại vị trí cũ.
Bức tranh của danh họa Picasso bị rơi trong buổi họp báo ở Athens hôm 29/6. Video: Reuters.
Sự việc xảy ra vài giờ sau khi cảnh sát thông báo tìm thấy bức tranh sau gần một thập kỷ nó bị đánh cắp khỏi Phòng Trưng bày Quốc gia Hy Lạp hồi tháng 1/2012.
Bức tranh do thiên tài hội họa Tây Ban Nha Pablo Picasso tặng Hy Lạp năm 1949, đã được tìm thấy tại Keratea, vùng nông thôn cách thủ đô Athens khoảng 45 km về phía đông nam. Cảnh sát cho hay một thợ xây 49 tuổi đã bị bắt và thú nhận đánh cắp bức tranh cùng hai tác phẩm nghệ thuật khác.
Người đàn ông này ban đầu giấu các bức tranh trong một ngôi nhà, nhưng gần đây đưa chúng đến hẻm núi và vùi dưới những bụi cây rậm rạp tại Keratea.
Sự cố trong cuộc họp báo nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ cảnh bức tranh bị rơi kèm theo các hashtag châm biếm.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lina Mendoni hôm 1/7 chỉ trích sự cố, nhưng khẳng định bức tranh "có vẻ trong tình trạng tốt".
Mendoni cho biết kẻ trộm đã không thể bán bức tranh vì có dòng chữ do Picasso viết ở mặt sau "Dành tặng người dân Hy Lạp bức tranh bày tỏ lòng kính trọng của Picasso". Danh họa này tặng cho nhà nước Hy Lạp để vinh danh tinh thần kháng cự của đất nước với Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Một bức tranh khác bị đánh cắp trong vụ trộm, của họa sĩ Hà Lan Piet Mondrian, cũng được tìm thấy. Theo nguồn tin giấu tên từ cảnh sát, tên trộm đã theo dõi các hoạt động an ninh tại Phòng Trưng bày Quốc gia Hy Lạp trong vòng 6 tháng trước khi thực hiện vụ trộm táo bạo.
Huyền Lê (Theo AFP)