Thống đốc bang Oregon Kare Brown đã kích hoạch lực lượng Vệ binh Quốc gia để ứng phó với tình trạng "bạo lực lan rộng" sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Lực lượng hành pháp được triển khai dày đặc trên các đường phố Portland khi nhiều người biểu tình trong nhóm hàng trăm người phản đối Tổng thống Trump phá vỡ các cửa kính và ném bom xăng.
Văn phòng cảnh sát hạt Multnomah cũng mô tả tình trạng "bạo lực lan rộng" ở trung tâm Portland với nhiều chai thuỷ tinh ném về phía các cảnh sát đang trấn áp người biểu tình.
Một phóng viên tại hiện trường chứng kiến hai người bị bắt sau cuộc ẩu đả ở một góc phố khiến một người biểu tình cánh tả mặt đẫm máu.
Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 10 người, tịch thu pháo hoa, búa và một khẩu súng trường.
Những người liên quan đến các vụ ẩu đả này trước đó từng tham gia cuộc biểu tình ôn hòa gồm 300 người ở công viên trung tâm Portland, do liên minh các nhóm chống tư bản chủ trì với các bài thuyết giảng, âm nhạc và khẩu hiệu "Bầu cử đã qua. Cuộc chiến còn tiếp diễn".
Evan Burchfield, người tổ chức sự kiện, cáo buộc thành phố đã sử dụng cảnh sát như một "công cụ đàn áp chính trị" suốt nhiều năm và "không có gì thực sự thay đổi" nếu Biden đắc cử.
Một nhóm biểu tình khác tập trung ở sông Portland thề "bảo vệ kết quả" của cuộc bầu cử và cầm biểu ngữ "Kiểm đếm mọi phiếu bầu".
"Chúng tôi muốn Trump bãi nhiệm, đó là trọng tâm chính", một thủ lĩnh biểu tình nói.
Nhiều người biểu tình công khai mang theo vũ khí, trong đó có súng trường, và biểu ngữ chống chủ nghĩa đế quốc có dòng chữ "Chúng tôi không muốn Biden. Chúng tôi muốn trả thù".
Một số thành phố khác của Mỹ gồm Atlanta, Detroit, New York và Oakland cũng chứng kiến các cuộc biểu tình vào đêm 4/11 khi các nhà hoạt động xuống đường yêu cầu kiểm toàn bộ phiếu bầu. Cảnh sát New York đã bắt giữ khoảng 50 người trong bối cảnh biểu tình lan rộng ở thành phố.
Các đối tác địa phương của Liên minh Bảo vệ Kết quả dự kiến tổ chức hơn 100 sự kiện trên khắp cả nước từ nay tới cuối tuần.
Anh Ngọc (Theo AFP, Reuters)