Người thân anh Viện đang https://vnexpress.net//dọn đồ khỏi nhà.
//vnexpress.net//d>Cảnh sát hôm nay đang kiểm tra lại từng góc nhỏ của hiện trường. Một cán bộ điều tra cho biết vẫn chưa xác định được kẻ giết người nhằm vào ai: Nguyễn Văn Thắng - người trực tiếp mở, kích nổ gói quà và chết tại chỗ, hay người anh ruột Nguyễn Văn Viện - thoát chết https://vnexpress.net//do vắng nhà.

Quạt và một số vật https://vnexpress.net//dụng bị gãy, vỡ https://vnexpress.net//do sức ép vụ nổ.
//vnexpress.net//d>Cậu bé Thành, 11 tuổi, hàng xóm nhà anh Viện, là người gần như trực tiếp chứng kiến vụ nổ. Lúc đó em đang bước về nhà, chỉ cách cửa nhà anh Viện chừng 2 m thì có tiếng nổ lớn, cánh cửa vỡ tung. Thành kể lại có nghe chị Nhàn nói: "Chú Thắng, có người gửi quà...". Sau vụ nổ, các điều tra viên thu được nhiều mảnh vỏ chiếc đài nhỏ, nhưng không có linh kiện điện tử. Vì vậy có nghi vấn phải chăng hung thủ để thuốc nổ trong chiếc rahttps://vnexpress.net//dio rỗng ruột, và nhằm gửi cho anh Viện - đang làm ở Công ty điện tử Hanel. Anh Lê Xuân https://vnexpress.net//du, bố bé Thành, cho hay chiếc hộp màu xanh được một thanh niên tuổi trên https://vnexpress.net//dưới 35 đưa đến cho chị Nhàn khoảng 3 tiếng trước khi xảy ra vụ nổ.Người còn lại có thể nắm rõ nhất thông tin về "món quà" là em Nguyễn Văn Thơ, 14 tuổi, cháu gọi anh Viện bằng chú ruột. Nhưng em đang bị thương nặng, hỏng hai mắt. Hôm nay sức khỏe em đã khá hơn, các điều tra viên hy vọng em sớm hồi phục để tìm hiểu thông tin vụ việc.
Nghĩa Nhân