Sự việc xảy ra khi cảnh sát cơ động Hà Nội đang áp giải Nguyễn Bá Dương và An Trường Giang về trụ sở Công an phường Trúc Bạch, Ba Đình, để xử lý. Vừa đưa tiền, chúng vừa năn nỉ "xin được tha". Nhưng việc này không được chấp nhận.
Sáng nay, với hành vi trộm cắp và đưa hối lộ, Nguyễn Bá Dương đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù. An Trường Giang hiện bỏ trốn, sẽ xem xét xử lý sau.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Bá Dương đi ăn trộm một mình sợ sẽ không thành công nên rủ An Trường Giang đi cùng để canh gác. Khu vực có nhiều người nước ngoài thuê nhà ở đường Xuân Diệu, ven Hồ Tây, được chúng nhắm đến. Dương thuê taxi chở cả hai đến địa điểm này.
Rạng sáng 17/6/2006, Dương trèo vào nhà một người Mỹ qua cửa sổ tầng 2. Hắn lục lọi các phòng, lấy máy quay camera, máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại đi động và một số tiền mặt... Đạo tặc tìm chìa khóa, mở cổng ra vào, để Giang đi vào trong. Thấy chiếc xe máy dựng ở sân, hai tên trộm đã không "tha". Giang ngồi sau Dương, ôm đống đồ, chúng phóng như bay trong màn đêm. Trên đường Yên Phụ, chúng đã gặp tổ cảnh sát cơ động đi tuần tra. Tổng số tài sản trộm cắp trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Hoàng Khuê