Khi thấy tên đạo chích bị bắt và phát hiện mình bị mất điện thoại NEC E616 vừa mua, chị Nguyễn Thị Thanh ở Sóc Sơn (Hà Nội) mới hớt hải xuống xe buýt theo về đồn công an.
Anh Tuấn (áo đen) và anh Dũng (áo đỏ) dẫn giải tên đạo chích (ngồi giữa) về công an phường. Ảnh: K.C. |
Tại công an phường Ngọc Khánh, Đức khai đang ở ngõ 267 đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), khi vừa lấy trộm chiếc điện thoại giấu vào bụng thì bị bắt.
Đáng lưu ý, Đức là tên móc túi có bàn tay phải cụt 3 ngón từng bị VnExpress chộp được hình ảnh đang nhận món đồ ăn cắp từ tay đồng bọn ngay tại bến xe buýt Cầu Giấy ngày 13/2.
Đức nhận món đồ ăn cắp được từ tay đồng bọn. Ảnh: K.C. |
Lê Minh Tuấn, học viên năm 2 Trung học Cảnh sát và Nguyễn Ngọc Dũng, chiến sĩ cảnh sát cơ động cho biết, đang đứng đợi bạn tại bến Cầu Giấy, chợt thấy nhóm thanh niên hòa vào dòng người đang ùa chạy về phía chiếc xe buýt 26 vừa xịch đỗ.
"Khi thấy một tên thò tay vào phía túi quần của người phụ nữ, lôi ra chiếc điện thoại và giấu vào bụng, tôi ra ám hiệu với đồng đội rồi lao ra bắt".
Đây là lần thứ hai Tuấn bắt đạo chích tại bến Cầu Giấy giao công an phường Ngọc Khánh. Trước đó, anh từng bắt 2 vụ trộm ở gần nhà.
Đã có 12 đạo chích tại bến xe buýt Cầu Giấy và trên tuyến 32 bị bắt giữ. Tuy nhiên, hiện nay, bến xe buýt này vẫn có chừng 5-6 tên thường xuyên hoạt động, trong đó có 2 phụ nữ, một thanh niên đi xe Nouvo trắng, một thanh niên giả xe ôm luôn đội mũ bảo hiểm màu hồng... |
Khánh Chi
Biện pháp xóa nạn móc túi tại bến xe buýt? Gửi ý kiến tại đây.