Domenico Pianese, tổng thư ký Liên đoàn cảnh sát Italy COISP, ngày 12/6 cho biết lực lượng cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7 ở Brindisi, vùng Puglia, phía nam đất nước, được bố trí ăn ở trên du thuyền cũ Mykonos Magic.
Tuy nhiên, các cảnh sát phàn nàn rằng điều kiện sinh hoạt trên con tàu "rất khủng khiếp", với các phòng ở bẩn thỉu, bị hư hỏng nhiều chỗ, nhiều nhà vệ sinh không thể sử dụng.
SILF, một công đoàn cảnh sát khác ở Italy, hôm 11/6 cũng phàn nàn các sĩ quan bị "nhồi nhét như chuột" bên trong con tàu cũ.
Khung cảnh bên trong tàu Mykonos Magic, nơi được dùng làm nơi ở cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy. Video: X/@GabrielMaldini9
La Repubblica đưa tin con tàu bị hỏng điều hòa, khiến các cảnh sát phải mở cửa ngủ trong khi nhiệt độ lên tới 30 độ C và nước liên tục nhỏ xuống từ trần. Các sĩ quan cũng phải xếp hàng dài để nhận bữa ăn nguội.
Trước tình trạng này, Bộ An ninh Công cộng Italy quyết định thu hồi con tàu cũ vì "điều kiện vệ sinh không đảm bảo", chuyển 2.500 cảnh sát tới ở tại khách sạn để tiếp tục thực thi nhiệm vụ.
Cảnh sát và binh sĩ khắp Italy đã được điều động tới Puglia, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài ba ngày, từ ngày 13/5. Địa điểm diễn ra hội nghị tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Borgo Egnazia bên bờ biển Adriatic.
Binh sĩ quân đội Italy làm nhiệm vụ gần khu nghỉ dưỡng Borgo Egnazia, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 10/6. Ảnh: Reuters
Ngọc Ánh (Theo AFP)