Thôn Húc Thượng thuộc xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nằm trên sườn đông của dãy Trường Sơn, quay lưng về cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.
Ông Hồ Văn Méc, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng bảo vệ rừng, hồ hởi khoe tấm bằng khen thành tích bảo vệ rừng năm 2016, do UBND tỉnh Quảng Trị tặng.
“Người dân nơi đây đều làm nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà đánh đổi cánh rừng của cha ông để lại, lấy cái lợi trước mắt”, ông Méc nói.

Nhiều cây gỗ quý đường kính cả mét trong cánh rừng đầu nguồn thôn Húc Thượng. Ảnh: Hoàng Táo
Nhiều người dân thôn Húc Thượng cho hay, cha ông họ đã dặn dò con cháu tuyệt đối không được chặt phá cánh rừng đầu nguồn, hơn nữa còn phải ra sức giữ gìn, bảo vệ rừng trước sự "nhòm ngó của người ngoài".
Thôn Húc Thượng đã thành lập đội bảo vệ rừng gồm 7 người, hàng tuần luân phiên tuần tra canh gác để chống lâm tặc. Điểm đi tuần gần nhất cách bản làng 2 giờ đi bộ, trong khi điểm cuối của khu rừng tiếp giáp với xã bên cạnh, đi và về mất một ngày đường.
Ngoài đội bảo vệ, nhiều người dân có rẫy gần rừng vừa canh tác, vừa nghe ngóng tình hình để báo tin cho chính quyền địa phương khi cần thiết.
Ông Méc nói dân bản có quy định chặt chẽ ngay cả với người trong thôn, hộ dân nào khai thác rừng trái phép sẽ bị phạt cúng trâu bò hoặc dê. “Với bà con, trâu bò rất quý nên không ai dám vi phạm”, ông Méc nói thêm.

Ông Hồ Văn Méc, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng bảo vệ rừng. Ảnh: Hoàng Táo
Ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc cho hay, nhờ người dân thôn Húc Thượng tích cực giữ rừng nên từ năm 2008, 500 ha rừng ở 2 quả đồi La Pa và A Pắt được chính quyền giao cho 120 hộ dân địa phương quản lý. Trong rừng có nhiều cây to đường kính 1,5 đến 2 mét, với nhiều loài gỗ quý như trường, sú, phu lai, dẻ... “Rừng có rất nhiều muông thú, riêng loài khỉ phải đến cả nghìn con”, ông Rai nói.
Theo quy định, nhờ công giữ rừng, thôn Húc Thượng được hưởng lợi 80 m3 gỗ để làm nhà, nhưng cả thôn cùng nhau từ chối, đơn giản vì “rừng quý giữ cho sau này chứ không chỉ hôm nay”.
Hoàng Táo