Hà Linh -
"Quảng trưởng Đỏ có thể là trái tim, nhưng Pushkinskaya mới là linh hồn của Matxcơva. Nếu dự án này được thực hiện, quảng trường sẽ chẳng còn là quảng trường nữa", kiến trúc sư Vladimir Makhnach, người có căn hộ nhìn ra quảng trường Pushkin cho biết.
![]() |
Tượng đài Pushkin trên quảng trường. Ảnh: ethaniel. |
Tọa lạc cách diện Kremlin nửa dặm, trên đường Tverskaya, quảng trường Pushkin là địa điểm rất thân thuộc với người dân Matxcơva. Đây là nơi hẹn hò của những đôi lứa yêu nhau, điểm gặp gỡ của các doanh nhân, một không gian dạo chơi lý tưởng của người dân thành phố... Chính vì vậy, dự án xây dựng khu mua bán này đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân.
Nhà hoạt động xã hội Natalya Chernetsova so sánh: "Thế giới đã bị tổn thương khi Taliban đánh sập tượng Phật ở Afghanistan. Một dự án phá hủy văn hóa tương tự cũng đang diễn ra tại trung tâm Matxcơva và hình như chẳng có ai định làm gì để ngăn chặn việc này cả".
Phản ứng của dự luận càng dấy lên mạnh mẽ khi họ nhận được những tín hiệu hậu thuẫn từ phía một chuyên viên của chính quyền thành phố. Yuri Bocharov, chuyên viên cao cấp của Matxcơva đã công khai gọi dự án này là "những lời nói nhảm của bọn trẻ con".
(Nguồn: The Guardian)