Thế giới
Chủ nhật, 14/7/2024, 09:04 (GMT+7)

Cảnh hỗn loạn khi ông Trump bị bắn

Ngay khi tiếng súng vang lên và ông Trump ngồi thụp xuống với vết thương ở tai, cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania trở nên hỗn loạn.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đội chiếc mũ đỏ với dòng chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" bước lên sân khấu tại Butler, bang Pennsylvania chiều 13/7 (sáng 14/7 giờ Hà Nội) để diễn thuyết trước đám đông. Đây là cuộc vận động tranh cử cuối cùng của ông Trump trước đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tại Milwaukee ngày 15/7.

Khoảng 5 phút sau khi ông Trump phát biểu, vài tiếng súng đột nhiên vang lên. Một viên đạn sượt qua tai phải của ông Trump, khiến cựu tổng thống theo phản xạ giơ tay lên che tai và cúi người ngồi thụp xuống bục phát biểu.

Nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump
 
 

Khoảnh khắc ông Trump bị bắn. Video: WBFF

Cuộc vận động tranh cử lập tức trở nên hỗn loạn, khi đám đông phía sau ông Trump hoảng sợ bật dậy, một số người nằm rạp xuống, trong lúc lực lượng mật vụ lao lên sân khấu, che chắn cho ông Trump.

Cảnh hỗn loạn trên sân khấu nhìn từ phía trước. Các thành viên Đội Chống Tấn công (CAT) của mật vụ Mỹ mang theo súng trường án ngữ 4 góc sân khấu, truy tìm kẻ nổ súng.

"Chúng tôi thấy nhiều người cúi rạp xuống và hoảng loạn. Tôi nghe thấy tiếng nổ, giống như tiếng pháo hoặc súng lục", John Yeykal, người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Trump, nói.

Một khán giả trên khán đài thiệt mạng vì trúng đạn vào đầu, hai người nguy kịch.

Trong lúc các mật vụ vòng trong vây quanh ông Trump, nhóm CAT mang vũ khí hạng nặng tỏa ra xung quanh để giám sát tình hình và lùng sục nghi phạm.

Các nhân chứng được cho là đã chỉ điểm vị trí tay súng trên mái nhà cạnh đó để các thành viên CAT bắn hạ.

"Tôi lập tức biết có điều không ổn khi nghe tiếng rít, tiếng nổ và ngay sau đó cảm thấy viên đạn sượt qua da", ông Trump cho biết sau đó. "Máu chảy nhiều nên tôi biết điều gì đang xảy ra".

Khi được nhóm mật vụ đỡ dậy, ông Trump giơ nắm đấm lên trời, trong khi đám đông hô lớn khẩu hiệu "USA".

Vế thương trên tai phải của ông Trump chảy máu.

"Tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tai phải", cựu tổng thống cho hay. "Thật không thể tin được hành động như vậy lại có thể xảy ra ở đất nước chúng ta".

Các mật vụ đỡ ông Trump dậy, vây xung quanh và tìm cách sơ tán đến nơi an toàn. "Để tôi lấy giày đã", Trump nói khi mật vụ vây xung quanh để đưa ông đến nơi an toàn.

Các mật vụ liên tục dùng thân mình che chắn xung quanh ông Trump. Cựu tổng thống được dìu tới nơi sơ tán, nhưng vết thương của ông dường như không nghiêm trọng.

Mật vụ Mỹ chắn xung quanh xe chở ông Trump khi cựu tổng thống được đưa tới kiểm tra ở cơ sở y tế gần đó.

Quang cảnh hỗn loạn tại cuộc vận động tranh cử sau khi ông Trump rời đi và khán giả được sơ tán.

Sở Mật vụ Mỹ cho biết đã bắn hạ nghi phạm, nhưng chưa rõ danh tính và động cơ của người này. Trump cho hay ông vẫn ổn và mong chờ được phát biểu về tầm nhìn chính sách của mình tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, dự kiến khai mạc ngày 15/7 tại Milwaukee.

Ảnh: Reuters/AP